Theo phản ánh của người dân gửi đến Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, đậu xe máy diễn ra phổ biến trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hùng Vương và Nguyễn Đáng - những trục giao thông sầm uất của phường Trà Vinh. Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn đẩy người đi bộ vào thế nguy hiểm khi phải lưu thông chung với xe cơ giới.
Vỉa hè lấp đầy các sạp trái cây, biển quảng cáo, người đi bộ phải đi dưới lòng đường
Ghi nhận tại tuyến đường Điện Biên Phủ dài khoảng 3km, hàng loạt sạp trái cây bày bán sầu riêng, dưa hấu, cùng biển hiệu quảng cáo, cửa hàng kim khí, điện máy ngang nhiên chiếm trọn vỉa hè. Lối đi dành cho người đi bộ gần như bị “xóa sổ”, buộc người dân phải đi xuống lòng đường giữa dòng xe cộ đông đúc.
Vỉa hè bị bít kín bởi gạch đá, vật liệu xây dựng
Không chỉ vậy, dọc tuyến đường này còn xuất hiện nhiều công trình xây dựng tập kết vật liệu như cát, đá, xi măng, sắt thép tràn xuống cả vỉa hè lẫn lòng đường, khiến không gian giao thông bị thu hẹp đáng kể, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Chị Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, ngụ phường Trà Vinh) bức xúc cho biết, trước đây tình trạng lấn chiếm vỉa hè có xảy ra nhưng chưa nghiêm trọng. Khoảng một năm trở lại đây, hoạt động mua bán ngày càng đông, nhiều hộ buôn bán lấn hẳn xuống lòng đường. “Không thể phủ nhận nhu cầu mưu sinh, nhưng đó không thể là lý do để hợp thức hóa hành vi lấn chiếm vỉa hè, gây nguy hiểm cho cộng đồng”, chị Lan nói.
Bàn ghế, xe hàng, dù che phủ kín vỉa hè, người đi bộ buộc phải né tránh vào bên trong
Tại khu vực Cầu Long Bình 1 trên đường Hùng Vương, ghi nhận lúc 7h30 ngày 14/12 cho thấy cảnh tượng lộn xộn diễn ra công khai: xe máy đậu ngang dọc, quán cà phê, hàng rong, xe đẩy bày bán tràn lan chiếm trọn vỉa hè rộng khoảng 2,8 mét. Người đi bộ không còn lối đi, buộc phải len lỏi dưới lòng đường.
Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng tại khu vực gần chợ Trà Vinh trên đường Điện Biên Phủ khi đêm xuống. Hàng loạt quán ăn, quán nước bày hàng trăm bộ bàn ghế kín vỉa hè, xe máy dựng san sát hai bên đường, biến khu vực này thành điểm kinh doanh ăn uống về đêm gần như “vô pháp vô thiên”. Xe máy tràn ra lòng đường, giao thông rối loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Lực lượng chức năng ra quân, vỉa hè vẫn tái chiếm
Trên tuyến đường Nguyễn Đáng (Quốc lộ 53), ghi nhận lúc 7h50 và 11h30 cùng ngày 14/12, tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra tương tự, đặc biệt tại đoạn trước chợ phường 6 (cũ). Nhiều sạp trái cây, xe hàng rong ngang nhiên chiếm lối đi bộ. Một số quán cơm bình dân thu hút đông khách, với hàng chục xe máy được nhân viên quán dắt tràn xuống lòng đường, bất chấp mật độ xe tải, xe máy lưu thông dày đặc.
Về đêm nhiều quán ăn bày hàng trăm bộ bàn ghế, xe máy đậu dày hai bên đường Điện Biên Phủ.
Bạn Ái Mỹ, sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, cho biết gần như ngày nào cũng phải đi xuống lòng đường khi lưu thông qua tuyến Nguyễn Đáng. “Đây là Quốc lộ 53, xe lớn chạy rất nhiều, thật sự rất nguy hiểm cho người đi bộ”, Ái Mỹ chia sẻ.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tùy mức độ sẽ bị xử phạt từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, kèm biện pháp buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chấp hành các quy định này tại phường Trà Vinh vẫn còn nhiều bất cập.
Chợ Trà Vinh: Xe máy tràn ra đường, giao thông rối loạn
Đại diện UBND phường Trà Vinh cho biết, chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt các giải pháp trong thời gian tới, trong đó tăng cường tuần tra, kiểm tra trật tự đô thị trên toàn địa bàn. UBND phường cũng đang tổ chức các cuộc họp trực tuyến để thống nhất phương án, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, nhằm sớm lập lại trật tự vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông và quyền đi lại chính đáng của người dân.
CTV Trí Trần/VOV.VN