Bộ phim tài liệu mới của Netflix về Victoria Beckham đang khiến công chúng xôn xao khi hé lộ những góc khuất tài chính ít người biết của cựu thành viên nhóm Spice Girls. Đằng sau hình ảnh sang trọng và danh tiếng của cặp đôi quyền lực nước Anh là câu chuyện về những năm tháng chi tiêu vượt kiểm soát, khiến David Beckham từng phải “ra tay” để cứu vãn tình hình.
Trong phim, Victoria thừa nhận lối sống xa hoa và các khoản đầu tư mạo hiểm đã từng khiến thương hiệu thời trang của cô rơi vào khủng hoảng. Một nhân viên cũ tiết lộ: “Cô ấy tiêu tiền như thể nó vô hạn”.
Cựu ca sĩ nổi tiếng tiết lộ, vì quá yêu thích cây xanh và hoa tươi, cô từng chi tới 70.000 bảng Anh (khoảng 2,1 tỷ đồng) mỗi năm chỉ để trang trí văn phòng bằng hoa tươi. Thậm chí, Victoria còn thuê riêng một nhân viên chỉ để tưới cây với mức lương 15.000 bảng Anh (hơn 450 triệu đồng) một năm.
Một câu chuyện khác được kể lại trong phim cho thấy sự bốc đồng của Victoria: cô từng bay ra nước ngoài chỉ để mua một chiếc ghế thiết kế phiên bản giới hạn, dù chi phí đi lại gấp mười lần giá trị món đồ. Nhìn lại quãng thời gian đó, cô thừa nhận: “Chắc lúc đó tôi bị điên rồi”.
Theo bộ phim, thương hiệu thời trang Victoria Beckham từng thua lỗ trung bình 11 triệu bảng Anh (gần 320 tỷ đồng) mỗi năm, trong khi chi tiêu cá nhân của cô lên tới 2,2 triệu bảng Anh (hơn 64 tỷ đồng). Cuối cùng, David Beckham – người vẫn kiên trì hỗ trợ vợ suốt nhiều năm – đã phải “khóa chặt hầu bao”, hạn chế tài trợ để buộc Victoria thay đổi cách điều hành.
Dù vậy, David vẫn rót thêm vốn để duy trì công ty trong giai đoạn khó khăn. Sự việc chỉ thực sự thay đổi khi Victoria hợp tác với doanh nhân David Belhassen, người được cho là đã giúp tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của thương hiệu. Ban đầu, Belhassen thẳng thắn từ chối lời mời, cho rằng “tình hình của công ty rất khó cứu vãn”. Nhưng sau đó ông đồng ý đầu tư và đồng hành trong quá trình phục hồi.
Nhờ sự hỗ trợ này, đến năm 2023, sau 15 năm liên tiếp thua lỗ, thương hiệu Victoria Beckham lần đầu tiên báo lãi. Trong phim, cô bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi không phải là một nữ doanh nhân bẩm sinh, và sự phục hồi của công ty tôi phần lớn là nhờ sự hỗ trợ thầm lặng của David Belhassen”.
Phản ứng của công chúng sau khi phim phát sóng khá trái chiều. Một số khán giả ca ngợi sự nỗ lực và tình cảm của vợ chồng Beckham, nhưng cũng có người mỉa mai lời tuyên bố trước đây của Victoria: “Tôi không cần tiền của David. Thương hiệu của tôi có thể tự đứng vững”.
Giờ đây, người xem mới hiểu David Beckham đã phải hy sinh nhiều thế nào để duy trì giấc mơ của vợ. Một bình luận trên mạng xã hội viết: “Anh ấy không chỉ hỗ trợ cô ấy về mặt tinh thần, mà còn tài trợ cho cả đế chế của cô ấy”.
Bộ phim tài liệu của Netflix không chỉ hé lộ mặt sau của hào quang mà còn cho thấy cái giá thật của tham vọng và tình yêu – ngay cả với cặp đôi từng được xem là hoàn hảo nhất nước Anh.
Hà Phương/VOV.VN