Tối 23-4, nhiều người dân tỉnh Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã đổ xô tới các công viên, các không gian xanh công cộng để dựng lều qua đêm hoặc ngủ trong xe hơi vì lo sợ các dư chấn lớn sẽ xảy ra sau trận động đất 6,2 độ richter trưa cùng ngày, hãng thông tấn Ihlas (IHA) đưa tin.
Công viên Kuleli ở huyện Bahcelievler (Istanbul) là một trong những địa điểm được nhiều người chọn nhất để qua đêm. Tuy nhiên, một số người phải bỏ kế hoạch qua đêm trong lều vì trời lạnh.
Người dân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dựng lều trong công viên để ngủ qua đêm 23-4 vì sợ lại có động đất. Nguồn: MANSET HABER/IHA
Một người dân Istanbul tên Idris Suldan chia sẻ rằng ông từng trải qua trận động đất thảm họa năm 2023 – khi mà các dư chấn cũng gây thiệt hại nặng nề – nên “bây giờ không thể mạo hiểm”. Do đó, ông quyết định sẽ qua đêm trong công viên.
Ông Orhan Tuzun lại chọn qua đêm cùng vợ và chú vẹt cưng của mình trong xe tải.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, vụ động đất 6,2 độ richter trưa 23-4 đã khiến hơn 350 người bị thương, trong đó gần 2/3 trường hợp là tại İstanbul.
Tới tối 23-4, đã ghi nhận 127 dư chấn với cường độ mạnh nhất lên tới 5,9 độ Richter. Một tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và người dân được sơ tán khỏi 9 tòa nhà khác.
Người dân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dựng lều trong công viên để ngủ qua đêm 23-4 vì sợ lại có động đất. Ảnh: IHA
Người dân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) chiều 23-4 đã đổ xô về các công viên dựng lều chuẩn bị ngủ qua đêm vì sợ lại có động đất. Ảnh: IHA
Người dân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) lót chỗ ngủ tạm trong công viên để qua đêm 23-4 vì sợ lại có động đất. Ảnh: ISTANBUL SES
Người dân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dựng lều trong công viên để ngủ qua đêm 23-4 vì sợ lại có động đất. Ảnh: YENI DOGU
Người dân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dựng lều trong công viên để ngủ qua đêm 23-4 vì sợ lại có động đất. Ảnh: YENI DOGU
Người dân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dựng lều trong công viên để ngủ qua đêm 23-4 vì sợ lại có động đất. Ảnh: NORM HABER
Ông Orhan Tuzun cùng vợ chọn qua đêm trong xe tải vì sợ sẽ lại có động đất. Ảnh: gazete gercek