Một tín đồ smartphone đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc iPhone của mình có thể là hình ảnh quen thuộc ngày nay, có thể gặp ở bất cứ đâu.
Nhưng gần đây, một video trên TikTok đã khiến dân công nghệ và cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đứng trong hàng chờ đang chăm chú lướt màn hình một thiết bị trông như điện thoại, nhưng nó hoàn toàn trong suốt.
Đoạn video dài 9 giây này được quay vào thứ Tư (14/5) vừa rồi tại San Francisco và đăng tải trên TikTok bởi người dùng có tên "askcatgpt". Video này đã thu hút tới 7 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ sau khi đăng, cho thấy sức hút mạnh mẽ.
Smartphone trong suốt: thật hay ảo?
Trong video, người phụ nữ – có vẻ như đang xếp hàng chờ tại nhà hàng Chipotle – đang dùng ngón tay cái để lướt trên tấm kính trong suốt có hình dáng y hệt một chiếc smartphone. Khi cô lướt, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào vị trí dường như là màn hình hiển thị.
Thiết bị trong tay cô hoàn toàn trong suốt, không hiển thị nội dung gì, nhưng có hình dáng và kích thước đúng chuẩn của một chiếc điện thoại hiện đại.
Người đăng video đã chèn thêm dòng chữ: "Tôi xin lỗi, cái gì đây vậy trời?", và hàng loạt người dùng TikTok đã bình luận sôi nổi.
Nhiều người đoán đây là một mẫu điện thoại Nokia mới, thậm chí có người khẳng định nó đã ra mắt từ tháng 10 năm ngoái và được gọi là Nokia Clear Phone. Tuy nhiên, thực tế không hề có sản phẩm nào như vậy của Nokia.
Một số người pha trò: “Lỡ mất chiếc điện thoại này thì tìm lại kiểu gì đây?”, hay “Cô ấy chắc chắn đến từ tương lai”. Một người khác bình luận: “Tôi có thể nhìn xuyên qua chiếc điện thoại đó luôn!”
Nhưng rồi sự thật được hé lộ: Sản phẩm này hoàn toàn có thật và hiện đã cháy hàng.
Methaphone – chiếc “điện thoại giả” giúp cai nghiện
Chiếc “điện thoại” bí ẩn này thực chất là một sản phẩm có tên methaphone, chỉ đơn giản là một tấm acrylic trong suốt được cắt gọt theo hình dáng của một chiếc iPhone.
Người tạo ra methaphone cho rằng, trong thời đại mà con người ngày càng nghiện smartphone, có thể giảm dần sự phụ thuộc bằng cách thay thế chiếc điện thoại thật bằng một vật thể tương tự – có cảm giác và hình dáng giống điện thoại – nhưng không có chức năng gì cả.
Như vậy, khi người dùng cho tay vào túi hoặc cầm trên tay, cảm giác quen thuộc sẽ giúp họ bớt bứt rứt hơn nếu không có điện thoại thật bên mình.
TikTokker "askcatgpt" cũng chia sẻ thật rằng, sau một tuần mang methaphone theo người, cô vẫn không giảm được thời gian dùng điện thoại thật.
Theo nhà thần kinh học Mark Williams (Úc), điều này cũng dễ hiểu. “Mỗi khi chúng ta nhận được một thông báo – dù là âm thanh, rung hay hình ảnh – não bộ sẽ coi đó là thứ cần xử lý ngay lập tức. Hệ thống điều khiển nhận thức sẽ bị kích hoạt, khiến chúng ta mất tập trung vào những việc đang làm", ông cho hay.
Ý tưởng dùng điện thoại giả để cai nghiện smartphone không mới. Năm 2014, một sản phẩm gọi là NoPhone từng gây sốt trên Kickstarter.
Đây là một khối nhựa hình iPhone, dành cho những người nghiện smartphone, để “thay thế” chiếc điện thoại thật trong túi hoặc trên tay.
Dự án chỉ đặt mục tiêu gọi vốn 5.000 USD, nhưng đã thu về tới 18.000 USD. Sau đó, nhóm phát triển NoPhone còn xuất hiện trên chương trình Shark Tank (Mỹ), mùa 7, để kêu gọi đầu tư 25.000 USD đổi lấy 25% cổ phần. Tuy nhiên, không có "cá mập" nào chịu đầu tư.
Các phiên bản sau như NoPhone Air, NoPhone Zero, thậm chí một bản có gương để “tự sướng”, cũng lần lượt ra mắt. Sau khi bán ra khoảng 10.000 chiếc, sản phẩm dần mất sức hút và biến mất trong vài năm gần đây.
Kết luận
Từ NoPhone đến methaphone, có thể thấy nhu cầu “cai nghiện smartphone” là hoàn toàn có thật. Dù các sản phẩm như methaphone chỉ mang tính biểu tượng hoặc thử nghiệm, chúng phần nào phản ánh sự ám ảnh và phụ thuộc ngày càng lớn của con người vào điện thoại thông minh.
Liệu một tấm kính trong suốt có đủ sức kéo chúng ta khỏi màn hình? Hay smartphone đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại? Có lẽ câu trả lời cũng vẫn “trong suốt” như chính chiếc methaphone vậy.