Giữa hiểm nguy, họ không chỉ là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, mà còn là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, trung thực và lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Trả lại điện thoại cho người đánh rơi.
Trong cơn mưa lớn, nước ngập sâu trên tuyến đường Hùng Vương, Tổ công tác của Phòng CSCĐ làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại trụ sở Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Huế vẫn bám trụ vị trí, vừa hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, vừa hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố.
Giữa lúc đó, các anh phát hiện một túi nilon trôi dạt vào vỉa hè. Kiểm tra bên trong, Tổ công tác bất ngờ thấy một chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max còn nguyên vẹn. Không chần chừ, các chiến sĩ đã nhanh chóng đăng tải thông tin tìm người đánh rơi và chỉ trong thời gian ngắn, chiếc điện thoại được trao trả tận tay cho chủ nhân.
Sau đợt mưa lũ, khi thành phố bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả, các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tiếp tục có mặt tại nhiều khu dân cư, cùng người dân thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường.
Trả lại ví cho người dân đánh rơi.
Trong quá trình hỗ trợ tại khu vực đường Nguyễn Trãi, một Tổ công tác khác nhặt được chiếc ví bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm và trung thực, các anh đã chủ động xác minh, liên hệ và trao trả lại toàn bộ tài sản cho người bị mất.
Những việc làm giản dị ấy lại chứa đựng giá trị lớn lao, minh chứng sinh động cho phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.
Trong gian khó, hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ không chỉ gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và niềm tin giữa con người với con người.
Ngọc Minh