Việc làm tử tế của công an và Nhân dân thị trấn Cam Lộ

Việc làm tử tế của công an và Nhân dân thị trấn Cam Lộ
4 ngày trướcBài gốc
Ông Nghệ (bên trái) xúc động nhận lại người em trai đi lạc của mình tại trụ sở Công an thị trấn Cam Lộ - Ảnh: CATT Cam Lộ cung cấp
Ngày 17/3/2025, bức thư viết tay của ông Nguyễn Hữu Nghệ (sinh năm 1983), ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội gửi người dân và lực lượng công an thị trấn Cam Lộ được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Trong thư, ông đã tường thuật lại hành trình tìm kiếm người em trai đi lạc của mình, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của bản thân và gia đình đến những ai đã giúp đỡ, cưu mang em trai mình trong thời gian qua.
Được biết, ông Nghệ có một người em trai tên là N.H.T (sinh năm 1988) có tiền sử bị bệnh trầm cảm, thần trí không được tỉnh táo. Ngày 14/2/2025, em trai ông đột nhiên mất liên lạc với gia đình. Dù đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nơi song ông Nghệ không có bất kỳ tin tức nào về người em của mình.
Giữa lúc tưởng chừng như mọi con đường đều là ngõ cụt, thì một hy vọng mới lại được thắp sáng lên khi vào ngày 16/3/2025, người đàn ông này may mắn nhìn thấy hình ảnh của em trai qua bài đăng tìm người thân của tài khoản Thái Lê, sống ở thị trấn Cam Lộ, được chia sẻ trên các hội nhóm facebook.
Ông Nghệ ngay lập tức tìm cách liên hệ với lực lượng công an thị trấn Cam Lộ, nhờ giúp đỡ tìm kiếm em trai. Kể từ khi nhận được cuộc gọi của ông Nghệ, Công an thị trấn Cam Lộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm và chia sẻ nội dung thông tin đến Nhân dân trên địa bàn để mở rộng việc tìm kiếm giúp đỡ gia đình.
Trực tiếp tham gia tìm kiếm người đàn ông tên T. vào hôm đó, ông Nguyễn Quang Sáng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT Khu phố 9 kể lại: “Nhận lệnh từ Công an thị trấn, anh em trong tổ đã tiến hành tìm kiếm tại nhiều nơi trên địa bàn. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, chúng tôi phát hiện anh T. đang nằm ngủ bên lề đường 2/4, Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, sau khi được người dân xung quanh cho ăn uống đầy đủ”.
Lực lượng công an thị trấn đã thông báo với cán bộ hỗ trợ chăm sóc y tế, liên hệ cơ sở lưu trú để bố trí chỗ ngủ nghỉ cho ông T. trong lúc đợi người thân từ TP. Hà Nội vào nhận lại và đón về.
Gặp lại em trai sau hơn 1 tháng tìm kiếm, nhìn thấy em khỏe mạnh, lành lặn, ông Nghệ không giấu được sự xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Ông nhanh chóng làm thủ tục để nhận lại em trai về nhà chăm sóc.
Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Trị, ông Nghệ cho hay: “Gia đình tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy em trai của mình. Những ngày qua, nếu không có sự cưu mang, giúp đỡ, cung cấp thức ăn, nước uống của người dân địa phương, sự phối hợp tìm kiếm của các chiến sĩcông an, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới tìm lại được người thân. Hiện tại, sau khi trở về nhà, sức khỏe của em tôi vẫn ổn định. Gia đình tôi đang cố gắng quan tâm, chăm sóc để tránh trường hợp em đi lạc thêm một lần nữa”.
Liên quan đến câu chuyện tìm kiếm thân nhân cho người đi lạc, ngay sau tết Nguyên đán Ất tỵ - 2025, lực lượng công an huyện Cam Lộ cũng đã tiếp nhận 1 trường hợp không may đi lạc. May mắn là sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác định được nơi thường trú của đối tượng nói trên, Công an thị trấn Cam Lộ đã ngay lập tức phối hợp với lực lượng công an huyện Gio Linh tìm kiếm, liên hệ thân nhân đến đón về.
Bên cạnh những câu chuyện ý nghĩa kể trên, được biết những năm qua, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Cam Lộ đã nắm địa bàn, chủ động dự báo tình hình để tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án, giải pháp bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn; giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc nổi lên ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp.
Thiếu tá Trần Đức Thuận, Trưởng Công an thị trấn Cam Lộ khẳng định, trên tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng công an thị trấn luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân. Nói thêm về câu chuyện tìm kiếm người thân của gia đình ông Nghệ, thiếu tá Thuận cho biết: “Đó không còn đơn thuần là nhiệm vụ thường ngày mà chính là mệnh lệnh từ trái tim những người chiến sĩ công an nhân dân”.
Trúc Phương
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/viec-lam-tu-te-cua-cong-an-va-nhan-dan-thi-tran-cam-lo-192533.htm