Kỳ thực Triệu Năng đã có mấy đối tượng, lúc đầu người ta cho rằng Triệu Năng khá tốt, nhưng khi người ta đến nhà Lão Triệu thì mọi chuyện lại đảo lộn. Mỗi cô gái vừa bước qua cửa nhà lão đều vặn mông bỏ đi.
Điều này không thể đổ lỗi cho người ta được. Ai đã làm ngôi nhà của nhà lão nhỏ bé và đổ nát như vậy? Một trong những cô gái đã đến nhà Triệu Năng nói, đây mà cũng gọi là nhà à? Ngay cả nhà tù cũng tốt hơn nhà này hàng trăm lần!
Minh họa của Lê Tâm
Câu nói này quả là không sai, ngôi nhà cũ nát còn nhiều tuổi hơn cả bố lão Triệu.
Gần đây, thông qua người thân giới thiệu, Triệu Năng gặp được một cô gái khác, sau khi hẹn hò được hơn nửa tháng, cô gái này ngỏ lời muốn đến thăm nhà lão Triệu. Lão Triệu nghĩ lần này nhất định phải rút kinh nghiệm lần trước, nhất định phải sửa sang, trang trí nhà cửa cho đàng hoàng; nhưng sau khi lục tung tất cả thì mới gom chưa được 2 ngàn tệ. Không còn cách nào khác, lão Triệu đành phải muối mặt đi vay tiền; nhưng trước đây vợ lão bị bệnh vay tiền người ta mấy năm vẫn chưa trả được, bây giờ thấy nói lão đi vay tiền thì ai cũng tránh mặt.
Lão Triệu trở về tay không nghĩ mãi vẫn không tìm ra được cách gì đành phải chạy đến nhà đồng nghiệp cũ là lão Phương. Trước đây khi còn làm việc lão Triệu đã từng một lần cứu mạng lão Phương, lão Phương luôn ghi nhớ lòng tốt của Lão Triệu.
Khi lão Phương biết là lão Triệu muốn vay tiền, liền dang hai tay chỉ vào các đồ vật trong nhà mình nói: "Cái gì ông thấy có giá trị thì cứ mang đi".
Lão Triệu nhìn quanh và phát hiện trong nhà lão Phương không có lấy một đồ vật nào giá trị cả. Lão Triệu biết lão Phương mắc một căn bệnh mãn tính, đã phải uống thuốc nhiều năm nay.
Nhìn thấy lão Triệu đang định đi đột nhiên lão Phương kéo lão lại nói: "Triệu huynh, mặc dù tôi không có tiền giúp ông nhưng tôi cảm thấy chuyện này kỳ thực rất đơn giản ông giao cho tôi việc sửa sang nhà cửa đi".
Hôm sau lão Triệu vô cùng vui mừng khi nhìn thấy lão Phương kéo một cái xe ba gác tới nhà mình.
Lão Triệu nhìn thấy phía sau xe có một thùng thạch cao và một cái chổi thì gượng cười nói: - Người anh em, tôi hiểu ý của ông rồi, chỉ có mấy thứ này làm sao sửa sang nhà cửa được?
- Chỉ cần thế này là đủ rồi ông cứ yên tâm đi - Nói xong lão Phương xách thùng thạch cao và cái chổi rồi bắt đầu làm việc...
Đêm hôm sau, lão Triệu vui vẻ gọi điện cho lão Phương: "Lão Phương, cô gái đến thăm nhà rất hài lòng và hỏi tôi khi nào thì tổ chức đám cưới!".
Lão Phương cười nói: "Như hôm qua tôi đã nói rồi, ông không nhìn xem xung quanh nhà ông năm nay mọc lên rất nhiều nhà cao tầng! Cái chữ “phá hủy” màu trắng rất to tôi viết trên tường nhà ông trong mắt cô gái này có nghĩa là ngôi nhà của ông sẽ phải phá bỏ để xây chung cư cao tầng; tất nhiên nhà ông được bồi thường một khoản tiền rất lớn và một ngôi nhà to đẹp sẽ sắp về tay ông. Ông không nên lo lắng, cô gái tự nhiên sẽ nghĩ rằng tiền và nhà sẽ là tài sản của cô ấy".
Nguyễn Thiêm (dịch)
Truyện vui của Từ Dương (Trung Quốc)