Jim Ratcliffe đối mặt với nhiều thử thách kể từ khi tiếp quản MU.
Tỷ phú người Anh đầu tư hơn 1 tỷ bảng để sở hữu 27,7% cổ phần của "Quỷ đỏ" cách đây hơn một năm. Hai từ "sóng gió" có lẽ chưa đủ để diễn tả hết hình cảnh khó khăn người đàn ông 72 tuổi trải qua ở Old Trafford.
Ratcliffe được trao quyền điều hành mảng thể thao của CLB từ tay gia đình Glazer. Kể từ đó, ông không ngần ngại thực hiện hàng loạt thay đổi lớn, từ cải tổ bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm HLV mới, sa thải hàng trăm nhân sự cho đến các biện pháp gây tranh cãi nhằm tăng doanh thu, gồm tăng giá vé và hủy bỏ tiệc Giáng sinh của nhân viên.
Không dừng lại ở đó, Ratcliffe tham vọng lên kế hoạch xây dựng một sân vận động mới "Wembley của phương Bắc" trị giá 2 tỷ bảng, với sức chứa 100.000 chỗ ngồi, để thay thế Old Trafford đang xuống cấp.
Tuy nhiên, triều đại của ông tại Manchester United có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Theo Bloomberg, gia đình Glazer có quyền bán CLB trong vòng 6 tháng tới. Nếu quyết định ra đi, chủ Mỹ có thể buộc Ratcliffe phải từ bỏ cổ phần của ông.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết Ratcliffe sẽ có cơ hội đưa ra đề nghị mua lại CLB trước tiên. Vị tỷ phú này không chỉ muốn giữ nguyên phần sở hữu hiện tại mà còn sẵn sàng tăng tỷ lệ cổ phần nếu có cơ hội.
Hiện chưa rõ gia đình Glazer sẽ làm gì với MU. Họ ít can thiệp vào công việc hàng ngày, đặc biệt là sau khi trao quyền điều hành cho Ratcliffe. Dù vậy, Bloomberg cho biết nhà Glazer vẫn hài lòng với tình hình CLB, bất chấp việc MU lỗ hơn 100 triệu bảng trong năm đầu tiên của Ratcliffe và thành tích trên sân cỏ ngày càng đi xuống.
Nhà Glazer vẫn kiểm soát phần lớn cổ phần của MU.
Dưới thời HLV Ruben Amorim, MU đứng thứ 15 tại Premier League. Nội bộ CLB đặt mục tiêu đầy tham vọng là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2028. Nhưng bên ngoài sân cỏ, tình hình tài chính cực kỳ ảm đạm.
"Quỷ đỏ" ghi nhận khoản lỗ hơn 300 triệu bảng trong 3 năm qua, khiến họ đối mặt với nguy cơ vi phạm các quy định về tính bền vững tài chính (PSR), trong khi tổng nợ của CLB đã lên tới khoảng 700 triệu bảng.
Ngay cả khi Glazer muốn bán đội bóng, việc tìm được người mua sẵn sàng tiếp quản tình hình hỗn loạn hiện tại của MU không phải chuyện dễ dàng. Điều này có thể đòi hỏi một thương vụ khổng lồ từ nhà đầu tư giàu có do nhà nước hậu thuẫn, tương tự lời đề nghị từ Qatar trước đây.
Một khả năng đang được đồn đoán là các ông chủ Qatar sẽ quay trở lại với thương vụ, dưới sự chỉ đạo của Nasser Al-Khelaifi. Chủ tịch 51 tuổi của beIN và Qatar Sports Investment đang là người đứng đầu Paris Saint-Germain.
PSG cũng đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ, và đây có thể là thời điểm thích hợp để các ông chủ Qatar chuyển hướng sang một thử thách mới. Al-Khelaifi có nhiều mâu thuẫn với các ông chủ khác tại Ligue 1.
Thậm chí Al-Khelaifi ngày càng thất vọng vì PSG sẽ phải rời khỏi sân Parc des Princes sau khi thị trưởng Paris từ chối bán sân cho CLB - một động thái có thể thúc đẩy ông đầu tư vào Manchester United.
Minh Nghi