Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xúc động và tự hào

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xúc động và tự hào
43 phút trướcBài gốc
Ngay từ 6 giờ sáng, khi bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ" vang lên cùng những bước chân chắc nịch, đều tăm tắp của đội danh dự tiến ra làm lễ thượng cờ, rất đông người dân đã "dừng mọi hoạt động, để nghi lễ được cử hành một cách trang nghiêm". Tiếp đó, nhạc thiều Quốc ca hùng tráng được cử lên vang khắp quảng trường Ba Đình lịch sử. Với người dân Hà Nội, lễ thượng cờ và hạ cờ hàng ngày ở Lăng Bác từ lâu nay đã trở thành một phần không thể thiếu.
Lễ thượng cờ tại Lăng Bác là một nghi lễ trang nghiêm, đầy tự hào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân Thủ đô.
Đối với nhân dân, đó không chỉ còn là một nghi lễ, đó là niềm tự hào khi được ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc bay lên trong gió nhẹ sớm mai, đó là khoảnh khắc chứa đựng vô vàn cảm xúc khi đội danh dự nâng niu gấp gọn lá cờ vào buổi tối. Bất chấp nắng mưa, cảm xúc đó vẫn giữ nguyên như những ngày đầu Bác đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước tự do, dân chủ. Từng ánh mắt, từng hành động như được "đóng băng" để khoảnh khắc trân quý đó mãi còn đọng lại trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hàng vạn người dân, du khách đã vào Lăng viếng Bác nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người.
Với nhân dân, không cần vào những dịp kỷ niệm lớn mới vào Lăng viếng Bác. Người dân tới viếng Bác như một cách để thể hiện tình yêu, sự kính trọng, lòng biết ơn một bậc vĩ nhân đã cống hiến trọn đời cho dân tộc. Bác Hồ - vị Cha già của dân tộc, Người đã sống mãi trong trái tim, suy nghĩ, trong cuộc sống của muôn vàn thế hệ người Việt Nam.
Đi qua khu vực kiểm tra an ninh đến nơi xếp hàng vào Lăng, không khí như trầm lại đến mức tiếng xe cộ bên ngoài dường như không "dám" lọt vào đây, phá hỏng bầu không khí trang nghiêm của đoàn người vào thăm Bác. Các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quân phục trắng nhẹ nhàng hướng dẫn bà con xếp hàng ngay ngắn, bỏ mũ khi bước vào cửa Lăng... Đến cả các em nhỏ mới chỉ 4 - 5 tuổi vẫn còn nghịch ngợm nhưng khi xếp hàng cũng như ý thức được sự trang nghiêm của chuyến đi hôm nay; tay không rời bố mẹ, ông bà; ánh mắt nhìn các chiến sĩ tò mò nhưng đầy tin tưởng, yêu thương.
Bên trong khuôn viên Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm, tranh ảnh liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Bác được tổ chức trưng bày một cách khoa học để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu.
Bước qua cửa Lăng, dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" màu đồng nằm ngay giữa, vị trí đặt dòng chữ thật đặc biệt như nhắc nhở mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta di ngôn của Bác Hồ và cũng để chúng ta trân quý giá trị của hòa bình ngày hôm nay.
Dòng người xếp hàng một lặng lẽ đi qua linh cữu Bác, tất cả đều chung một cảm xúc: yêu thương, kính trọng, tự hào. Đến Lăng viếng Bác, thăm Nhà sàn nơi Bác từng sống, làm việc; xem những hiện vật, nghe những câu chuyện gắn liền với Người, chúng ta càng thêm tự hào, thêm yêu Bác, yêu Tổ quốc.
Ông Nguyễn Quang Minh đến từ Bắc Giang xúc động chia sẻ với phóng viên PetroTimes: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến viếng Bác, nhưng lần nào cũng như lần đầu, vẫn vẹn nguyên cảm xúc thiêng liêng. Đến đây tôi cũng như nhiều người dân khác đều cảm thấy như đang được nhìn thấy Bác Hồ... ".
Là thế hệ trẻ khi đến viếng Lăng Bác vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người, em Nguyễn Phương Thảo - học sinh trường THPT Kim Liên (Nghệ An) cho biết: "Em may mắn được học tập tại ngôi trường mang tên quê hương của Bác Hồ. Ngay từ bé, chúng em đã được học và nghe nhiều câu chuyện về Bác. Nhưng khi đến Thủ đô, đến thăm Lăng Bác, em cùng các bạn càng cảm thấy tự hào hơn, điều đó làm chúng em có thêm động lực tiếp tục học tập thật tốt để sau này cống hiến cho Tổ quốc...".
Phong Sơn
Nguồn PetroTimes : https://petrotimes.vn/ky-niem-135-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-xuc-dong-va-tu-hao-727646.html