Sau khoảng bốn ngày ăn tập cùng U22 Việt Nam, tiền vệ Việt kiều Séc Andrej Nguyễn An Khánh vẫn chưa thực sự hòa nhập với đội tuyển, dù có thể hiểu và nói được tiếng Việt.
Dù được đánh giá cao về trình độ, kỹ thuật và tư duy chơi bóng khác biệt nhưng Việt kiều 2005 lại lép vế về thể hình, thể lực lẫn sức mạnh so với các cầu thủ nội của đội tuyển U22 Việt Nam. Anh không mạnh trong các tình huống va đập trực diện hay tranh chấp với đối thủ. Nếu không nhanh chóng cải thiện vấn đề này, ngôi sao đang chơi bóng ở Cộng hòa Séc sẽ khó lòng trụ lại trong màu áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam.
An Khánh có thể hình nhỏ con, vẫn chưa thực sự hòa nhập với đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.
Bóng đá hiện đại yêu cầu các cầu thủ không chỉ phải có kỹ năng, tư duy chơi bóng tốt mà còn có nền tảng thể lực sung mãn. Chẳng hạn, cầu thủ Việt kiều Viktor Lê dù chỉ nói và hiểu được một chút tiếng Việt, cũng như lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U22, nhưng nhờ có hai năm liên tiếp thi đấu tại V-League nên anh dường như dễ dàng hòa nhập hơn.
Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện đến ngày 17/3, sau đó di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải U22 quốc tế CFA Team China 2025, tổ chức tại Giang Tô từ 20-25/3.
Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ không loại bất kỳ cầu thủ nào mà đem theo 26 cầu thủ sang Trung Quốc dự giải. Bởi vậy, đây sẽ là cơ hội tốt để Andrej Nguyễn An Khánh cũng như các tân binh khác nỗ lực hòa nhập hiệu quả hơn với đội tuyển.
(Tổng hợp)
Đài Hà Nội