Ngay phút thứ 3, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra cơ hội đầu tiên.
Từ pha leo biên của Trương Tiến Anh, bóng được căng ngang vào trong, nhưng không có cầu thủ nào kịp chạm bóng.
Sức ép tiếp tục được duy trì. Phút thứ 4, bóng lập bập trước khung thành Bangladesh, song các chân sút áo đỏ vẫn chưa thể tận dụng.
Hậu vệ Bangladesh lăn xả ngăn cản Hoàng Hên dứt điểm. Ảnh: VIỆT TRUNG
Những phút đầu trận chứng kiến đội tuyển Việt Nam đẩy cao nhịp độ, liên tục dồn ép đối phương bằng các pha lên bóng tốc độ, hướng thẳng về phía khung thành Bangladesh.
Phút thứ 8, bàn mở tỷ số đã đến. Từ tình huống phạt góc của Trương Tiến Anh, bóng một lần nữa gây hỗn loạn trong vòng cấm. Tuấn Hải chọn vị trí rất nhanh, băng cắt dứt điểm cận thành, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên.
Sau bàn thắng, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Phút 16, từ đường chuyền đảo cánh của Quang Hải, Hoàng Đức tung cú vô lê đầy uy lực, chút nữa lập siêu phẩm, nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
Tuấn Hải mở tỷ số. Ảnh: VIỆT TRUNG
Chỉ 1 phút sau, Việt Nam nhân đôi cách biệt.
Vẫn là Quang Hải với pha treo bóng chuẩn xác, các cầu thủ băng cắt khiến hàng thủ Bangladesh chững lại. Xuân Mạnh xuất hiện đúng điểm rơi, dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 20, Bangladesh có lời đáp trả đáng chú ý khi tung cú sút xa nguy hiểm, buộc thủ môn Văn Lâm phải trổ tài cứu thua.
Xuân Mạnh nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: VIỆT TRUNG
Niềm vui của Xuân Mạnh cùng các đồng đội. Ảnh: VIỆT TRUNG
Phút 24, dấu ấn đầu tiên của Hoàng Hên suýt chút nữa đã mang lại bàn thắng.
Từ pha đi bóng ấn tượng của Trương Tiến Anh, bóng được đưa đến vị trí của Hoàng Hên, nhưng pha khống chế bước một không tốt khiến anh không thể dứt điểm ngay. Cú sút sau đó đi chệch khung thành.
Đến phút 32, Hai Long có cơ hội thuận lợi từ đường chuyền của Hoàng Hên nhưng không thể tận dụng, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.
Phút 38, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Hai Long có pha xử lý kỹ thuật, vượt qua hậu vệ đối phương trước khi đột phá vào vòng cấm và dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Hai Long nới rộng cách biệt lên 3-0 với cú sút chân trái chéo góc. Ảnh: VIỆT TRUNG
Bước sang hiệp 2, trận đấu chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Xuân Son.
Đây là lần đầu tiên Xuân Son và Hoàng Hên cùng góp mặt trên sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh trái mang đến thêm phương án tấn công cho đội chủ nhà.
Phút 49, Xuân Son có cơ hội đầu tiên sau khi vào sân, nhưng không thể tận dụng thành công.
Khi thế trận đã được định đoạt từ khá sớm, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, không còn duy trì sức ép dồn dập như trong hiệp 1.
Phút 71, Khuất Văn Khang sau khi vào sân có cơ hội đối mặt thủ môn, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Đội tuyển Việt Nam ăn mừng các bàn thắng. Ảnh: VIỆT TRUNG
Ít phút sau, Xuân Son liên tiếp có hai cơ hội rõ ràng.
Từ tình huống bứt tốc và căng ngang thuận lợi của Khuất Văn Khang, tiền đạo này không thể dứt điểm thành công. Ngay sau đó, Xuân Son tiếp tục có pha xử lý mạnh mẽ bên ngoài vòng cấm, tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Cuối trận, Hoàng Hên để lại dấu ấn với pha đi bóng từ ngoài vòng cấm và dứt điểm trúng cột dọc, khiến cơ hội gia tăng cách biệt tiếp tục trôi qua đáng tiếc.
Đội tuyển Việt Nam vẫn tạo ra thêm một số tình huống đáng chú ý, nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trong khi đó, Bangladesh nỗ lực đẩy cao đội hình ở những phút cuối, song không gây ra nhiều khó khăn cho thủ thành Đặng Văn Lâm.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 5 ngày chuẩn bị, trước khi bước vào cuộc tái đấu với Malaysia trên sân Thiên Trường ngày 31-3.