Bàn thua duy nhất của trận đấu đến từ một khoảnh khắc xuất thần. Từ khoảng cách chừng 30m, Du Yuezheng tung cú vuốt bóng rất nhanh và hiểm hóc. Thủ môn Cao Văn Bình gần như không kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Một siêu phẩm đúng nghĩa, nhưng cũng là dấu chấm hết cho hy vọng của U23 Việt Nam.
Trận thua này khiến U23 Việt Nam khép lại giải đấu với thành tích nghèo nàn: hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1, thua U23 Thái Lan 0-1 và tiếp tục thua U23 Trung Quốc với cùng tỷ số 0-1. Chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh phải chấp nhận vị trí cuối bảng.
Thất bại 0-1 trước U23 Trung Quốc đã khép lại giải đấu giao hữu đáng quên của U23 Việt Nam, khi chính thức đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm. Ảnh: AFC
Điều đáng lo không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách U23 Việt Nam thi đấu. Trong cả hai trận thua trước Thái Lan và Trung Quốc, đội đều để thủng lưới bởi những tình huống thiếu tập trung hoặc không kiểm soát tốt khoảng cách. Hàng công cũng không thể hiện được sự sắc bén cần thiết khi không ghi nổi bàn thắng nào trong hai trận gần nhất.
Đáng chú ý, đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc trong thời gian ngắn. Trước đó, hai đội từng gặp nhau tại bán kết VCK U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam cũng không thể vượt qua đối thủ. Điều này cho thấy khoảng cách về trình độ và sự ổn định giữa hai đội vẫn còn tồn tại.
Giải đấu lần này được xem là cơ hội để U23 Việt Nam thử nghiệm đội hình và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc đứng cuối bảng chắc chắn là kết quả không như kỳ vọng. Dẫu vậy, trong bối cảnh đội hình có nhiều cầu thủ trẻ và thiếu vắng một số trụ cột, đây cũng là bài học cần thiết cho quá trình phát triển lâu dài.
HLV Đinh Hồng Vinh từng nhấn mạnh mục tiêu không đặt nặng thành tích, mà hướng đến hoàn thiện lối chơi và xây dựng lực lượng kế cận. Nhưng rõ ràng, những hạn chế bộc lộ qua giải đấu này là điều mà ban huấn luyện cần sớm cải thiện, nếu muốn U23 Việt Nam cạnh tranh tốt hơn ở các sân chơi lớn.
Một giải đấu khép lại với nhiều tiếc nuối, nhưng cũng mở ra những câu hỏi lớn cho tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam.
Bá Hổ