Ký ức rực rỡ từ lịch sử
Tuyển nữ futsal Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên năm 2024. Ảnh: PFF
Ngược dòng thời gian về năm 2024, Philippines đã đăng cai kỳ giải futsal nữ ĐNA đầu tiên. Đó là một giải đấu mà Thái Lan đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở vòng bảng khi toàn thắng cả 4 trận, bao gồm cả chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Việt Nam. Thế nhưng, bản lĩnh của các cô gái áo đỏ đã tỏa sáng đúng lúc nhất.
Trong trận chung kết tại Pasig, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã tạo nên một cú sốc lớn. Sau khi hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ. Cú đúp của Nguyễn Phương Anh - người sau đó giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng - đã đưa Việt Nam trở thành nhà vô địch đầu tiên của khu vực. Trịnh Nguyễn Thanh Hằng cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, khẳng định sự trỗi dậy mạnh mẽ của futsal nữ Việt Nam trước sự thống trị lâu đời của người Thái tại đấu trường SEA Games.
Thử thách mới tại Nakhon Ratchasima
Bước sang kỳ giải 2026 tổ chức tại Thái Lan, cục diện đã có nhiều thay đổi với sự góp mặt của các đối thủ mạnh như Australia. Tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào giải với tư cách là nhà đương kim vô địch nhưng đã gặp không ít khó khăn ở vòng bảng.
Sau trận thua 0-2 trước đội bóng xứ sở chuột túi ngay ngày ra quân, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Đình Hoàng đã kịp bừng tỉnh bằng chiến thắng 2-0 trước Philippines và màn ngược dòng thắng đậm Myanmar 5-2. Tuyển thủ Biện Thị Hằng trở thành niềm hy vọng số một với 4 pha lập công, dẫn đầu danh sách “Nữ hoàng phá lưới” ở vòng bảng.
Thắng lợi đậm đà 5-2 trước Myanmar đưa Việt Nam vào bán kết gặp chủ nhà Thái Lan. Ảnh: VFF
Trong khi đó, với lợi thế sân nhà tại Terminal 21 Korat, Thái Lan đang thể hiện phong độ hủy diệt. Họ tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng A sau khi ghi tới 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào qua 2 trận gặp Indonesia và Malaysia. Với người Thái, giải đấu năm nay không chỉ là mục tiêu giành cúp, mà còn là cơ hội để đòi lại “món nợ” đã vay từ tay Việt Nam cách đây 2 năm.
Cuộc chạm trán tại bán kết diễn ra ngày 28-2 không chỉ quyết định tấm vé vào chung kết mà còn là lời khẳng định ai mới thực sự là số 1 tại Đông Nam Á. Thái Lan có lợi thế sân nhà, dàn cầu thủ đồng đều và khát khao phục hận. Tuy nhiên, Việt Nam sở hữu tinh thần thép và cái duyên trong những trận đánh lớn.
Lịch thi đấu vòng bán kết, ngày 28-2.
15h: Australia - Indonesia.
18h30: Thái Lan - Việt Nam.
Huyền Linh