Concert “Việt Nam trong tôi” là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies. Với tinh thần sáng tạo và năng lượng tràn đầy, họ đã thể hiện các tác phẩm quen thuộc bằng phong cách mới mẻ, gần gũi với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ trọn giá trị nghệ thuật.
Trời mưa lớn nhưng khu vực khán giả vẫn chật kín người.
Ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến 'cháy hết mình' với ca khúc “Tôi là người Việt Nam - Quê hương Việt Nam”.
Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến cất vang ca khúc “Tôi là người Việt Nam - Quê hương Việt Nam”, như một lời chào đầy tự hào gửi đến hàng nghìn khán giả. Giai điệu rộn ràng, giọng hát nội lực cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại đã nhanh chóng cuốn hút người xem, mở đầu cho một đêm diễn nhiều cung bậc cảm xúc.
Trong số các nghệ sĩ, Soobin Hoàng Sơn thu hút ánh nhìn với phong cách trẻ trung, phóng khoáng. Anh trình diễn loạt ca khúc như “Tiến tới giấc mơ”, “Trở về” và đặc biệt là màn song ca “Tự nguyện” cùng Hòa Minzy, một sự kết hợp vừa mới mẻ vừa giàu cảm xúc.
Nếu Soobin mang đến nét hiện đại thì Hòa Minzy lại chinh phục khán giả bằng giọng hát mạnh mẽ, giàu cảm xúc qua các ca khúc “Bắc Bling”, “Sẽ chiến thắng”. Không chỉ biểu diễn, nữ ca sĩ còn tạo sự gần gũi bằng những khoảnh khắc giao lưu duyên dáng, giúp không gian thêm ấm áp.
Anh Tú đem đậm dấu ấn bản sắc Việt trong tiết mục “Dân ta hát dân ca”. Hình ảnh trống cơm, quạt mo cùng điệu nhảy dân gian được lồng ghép trong giai điệu hiện đại đã khiến khán giả vừa quen thuộc, vừa thích thú. Đức Phúc lại mang đến những phút giây lắng đọng với “Khát vọng là người Việt Nam”, “Do what you want”. Giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc như một lời nhắn nhủ dịu dàng về tình yêu gia đình, quê hương.
Dương Hoàng Yến khẳng định bản lĩnh sân khấu bằng giọng hát nội lực qua loạt ca khúc: “Tổ quốc trong ánh Mặt Trời”, “Cầu vồng lấp lánh”. Đặc biệt, liên khúc “Miền An Nhiên - Nhớ mãi chuyến đi này” cùng Anh Tú và Trần Duy Khang (Chillies) đã tạo nên không gian vừa hoài niệm vừa tươi mới.
Chillies 'chiêu đãi' khán giả các ca khúc: “Đại lộ Mặt trời”, “Cứ chill thôi”, “Vùng ký ức”.
Trong khi đó, Chillies khuấy động khán giả bằng “Đại lộ Mặt trời”, “Cứ chill thôi”, “Vùng ký ức”, đem lại sự phóng khoáng, gần gũi, đánh thức nhiều ký ức thanh xuân trong lòng người xem. Quân A.P để lại dấu ấn bằng giọng ca trầm ấm, chân thành qua những ca khúc “Mùi tổ ấm”, “Yêu cuộc đời hơn”, “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”. Những giai điệu giản dị nhưng giàu cảm xúc đã chạm đến trái tim khán giả, khắc sâu thông điệp gắn bó với gia đình và Tổ quốc.
Khép lại đêm diễn, Erik mang đến sự bùng nổ với “Đi giữa trời rực rỡ”, “Anh trai nước Việt”. Giọng hát trẻ trung, vũ đạo sôi động cùng sân khấu dàn dựng công phu đã biến phần trình diễn của anh thành một trong những điểm sáng rực rỡ nhất.
Điểm đặc biệt của “Việt Nam trong tôi” là sự hòa quyện giữa âm nhạc và công nghệ. Từ hiệu ứng khói lửa, ánh sáng LED, pháo sáng đến trang phục nghệ sĩ, khi truyền thống, khi hiện đại, tất cả đều được chăm chút, tạo nên một bức tranh văn hóa đa chiều.
Dù cơn mưa lớn đổ xuống, đường phố ngập nước, nhưng dòng người vẫn không ngừng đổ về sân khấu để tham dự chương trình ca nhạc đặc biệt mừng 80 năm Quốc khánh. Khán giả, ai nấy đều với tinh thần yêu nước rạng ngời, sẵn sàng hòa mình vào không khí sôi động, đầy tự hào.
Chị Nguyễn Hiền (30 tuổi) chia sẻ: "Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi có cơ hội tham dự chương trình mang ý nghĩa lịch sử này. Được đứng giữa hàng ngàn người, cùng nhau hô vang hai tiếng "Việt Nam", tôi không thể kìm nén được sự xúc động. Đó là khoảnh khắc mà hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập, cùng thể hiện tình yêu bất diệt dành cho Tổ quốc.
Với tôi, "Việt Nam trong tôi" không phải là những danh lam thắng cảnh hay những công trình vĩ đại, mà là hình ảnh của những con người. Đó là sự che chở, đùm bọc, là tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của người Việt Nam. Đó cũng chính là những gì mà tôi đã cảm nhận được từ đêm nhạc lịch sử này, sự gắn kết không gì có thể lay chuyển được".
"Việt Nam trong tôi" với nhiều giai điệu kết nối tình yêu Tổ quốc.
Chị Đinh Thị Thu Uyên (26 tuổi) chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất vui và may mắn khi được tham gia concert Quốc gia ý nghĩa lần này. “Dù trời mưa to, đường ngập và phải đi xa, nhưng tôi vẫn muốn có mặt ở nơi đây, bởi tôi thật sự quý trọng cơ hội được hòa mình vào một sự kiện giàu ý nghĩa. Chính trong không khí sôi động cùng âm nhạc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng niềm tự hào dân tộc, tự hào khi là người Việt Nam. Và chắc chắn rằng, tôi sẽ tiếp tục tham gia những concert tiếp theo để được sống trọn vẹn cùng âm nhạc và tinh thần tự hào này”.
Không chỉ dừng ở nghệ thuật, chương trình còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. MC Nguyên Khang chia sẻ: “Việt Nam trong tôi là tiếng ru của mẹ, là lời ca của tuổi thơ, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng”. Đêm nhạc kết thúc, nhưng âm hưởng của nó vẫn vang vọng: một Việt Nam hào hùng, tươi đẹp, nơi ký ức - hiện tại - khát vọng tương lai hòa quyện trong từng lời ca, từng nhịp nhạc.
Một số hình ảnh tại đêm nhạc:
Đông đảo người dân đội mưa hòa vào không gian âm nhạc tại chương trình nghệ thuật đặc biêt.
Những màn trình diễn mãn nhãn tại đêm nhạc "Việt Nam trong tôi".
Người dân check in với banner tại concert "Việt Nam trong tôi"
Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc