Sau lượt trận mở màn bảng C giải U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ giành chiến thắng quan trọng trước Yemen mà còn hưởng lợi lớn khi U17 Hàn Quốc bị UAE cầm hòa 1-1. Cục diện bảng đấu vì thế đang mở ra theo cách đầy tích cực cho đại diện Đông Nam Á.
Chiến thắng 1-0 trước Yemen không phải trận đấu dễ dàng với U17 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của đối thủ Tây Á. Trong phần lớn thời gian trận đấu, Yemen mới là đội tạo ra nhiều sức ép hơn.
U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên cột mốc đáng nhớ ở sân chơi châu lục. Ảnh: AFC
Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ. Khi trận đấu trôi dần về cuối, Đậu Quang Hưng đã tỏa sáng với pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 77 để mang về 3 điểm quý giá cho U17 Việt Nam.
Đây là chiến thắng mang ý nghĩa cực lớn, bởi ở trận đấu còn lại, ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng là U17 Hàn Quốc bất ngờ bị UAE cầm hòa 1-1. Đội bóng Đông Á thậm chí còn bị dẫn trước và phải rất vất vả mới giữ lại được 1 điểm nhờ bàn gỡ ở phút 88.
Sau lượt đầu tiên, U17 Việt Nam tạm xếp trên Hàn Quốc với 3 điểm, trong khi UAE và Hàn Quốc cùng có 1 điểm. Yemen đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.
Điều quan trọng hơn cả là cánh cửa dự U17 World Cup 2026 đang mở ra rõ ràng với thầy trò HLV Cristiano Roland. Theo thể thức giải đấu, các đội vào tứ kết sẽ giành vé tham dự World Cup. Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng là sẽ chạm tay vào giấc mơ thế giới.
Trong bối cảnh Hàn Quốc không còn thể hiện sự vượt trội tuyệt đối, cơ hội cạnh tranh của U17 Việt Nam càng trở nên thực tế hơn. Nếu có thể giành kết quả tích cực trước Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo, đại diện Đông Nam Á sẽ tiến rất gần đến tấm vé vào vòng knock-out.
Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng C. Ảnh: AFC
Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. U17 Hàn Quốc vẫn là đối thủ cực mạnh với nền tảng kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm vượt trội. Nhưng việc đội bóng này đánh rơi điểm trước UAE cho thấy họ không phải không có điểm yếu.
Quan trọng nhất, U17 Việt Nam đã có điều mình cần là lợi thế tinh thần và điểm số. Sau nhiều năm chờ đợi, bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở lại sân chơi World Cup. Và lúc này, giấc mơ ấy không còn quá xa vời.
Bá Hổ