'Việt phục bộ hành' - hình ảnh Việt Nam đoàn kết, thân thiện giữa lòng châu Âu

'Việt phục bộ hành' - hình ảnh Việt Nam đoàn kết, thân thiện giữa lòng châu Âu
8 giờ trướcBài gốc
Lá cờ Việt Nam tung bay giữa Cung điện Hofburg, trung tâm thủ đô Vienna (Áo). Ảnh: TTXVN
Đây là sự kiện cuối cùng trong chuỗi hoạt động “Việt phục bộ hành” diễn ra tại 9 thành phố lớn trên toàn châu Âu từ ngày 19-31/8, do Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu phát động và bảo trợ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đúng 9h ngày 31/8 (giờ địa phương), hàng trăm bà con đã cùng hội tụ tại Vienna. Dù trời mưa và thời tiết không thuận lợi, nhưng trái tim mọi người vẫn rực sáng niềm tự hào, tình yêu quê hương và khát vọng gắn kết cộng đồng.
Lần đầu tiên, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới ngay giữa trung tâm thủ đô Vienna. Khoảnh khắc tất cả cùng cất vang tiếng hô “VIỆT NAM” trước tòa Thị chính Cộng hòa Áo thật sự xúc động, như nhịp tim chung của những người con đất Việt nơi xa xứ.
Đây không chỉ là dịp để tri ân công lao ông cha đã dựng nước, giữ nước, mà còn là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè Áo và quốc tế hình ảnh một Việt Nam thân thiện, đoàn kết, giàu truyền thống.
Hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài rực rỡ đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè năm châu.
Bà Trần Thanh Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, nguyên là Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo chia sẻ: “Là người Việt sống xa quê hương, tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng mang trong tim một tình yêu rất sâu sắc với đất nước. Và hôm nay, tình yêu đó được thể hiện một cách rất cụ thể, khi mọi người cùng mặc trang phục truyền thống, cùng nhau bước đi giữa lòng thành phố Vienna. Từ những tà áo dài, áo tứ thân, áo bà ba… tất cả tạo nên một hình ảnh thật ấn tượng, đầy màu sắc và rất Việt Nam. Tôi nhớ nhiều người dân địa phương đi ngang qua đã dừng lại hỏi: “Các bạn đang tổ chức gì vậy?” – và khi chúng tôi nói đây là ngày Quốc khánh Việt Nam, họ đều chia vui và chúc mừng. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ như vậy thôi, nhưng thật sự khiến tôi cảm thấy rất tự hào”.
Trước đó, ngày 19/8, cộng đồng người Việt tại Ba Lan mở đầu chuỗi hoạt động của chương trình “Việt phục bộ hành” với màn diễu hành sôi động, đầy màu sắc trên khu vực thành cổ ở thủ đô Vácsava. Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cho biết ban tổ chức đã chọn dấu mốc lịch sử sâu đậm này để bắt đầu cho chuỗi sự kiện ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tại 9 thành phố châu Âu, như một cách thể hiện tình cảm của những người con xa xứ, mong muốn góp thêm một dấu son trong dịp kỷ niệm lớn của dân tộc.
"Việt phục bộ hành" tại Bratislava (Slovakia) thu hút đông đảo kiều bào tham dự. Ảnh: TTXVN
Tiếp đó, ngày 24/8, tại Bratislava, Slovakia, “Việt phục bộ hành” được tổ chức bên dòng sông Danube. Những tà áo dài mềm mại hòa quyện cùng trang phục dân tộc Tày, Thái, Mông, quan họ rực rỡ sắc màu. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi cái cúi chào đều kể một câu chuyện văn hóa Việt, vừa dịu dàng, vừa kiêu hãnh, vừa gần gũi mà vẫn đầy trang trọng. Đặc biệt, màn múa lân rộn rã cũng là một điểm nhấn thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế.
Trong ngày 29/8, chương trình được tổ chức đồng thời tại thành phố Košice của Slovakia; Liberec và Vysocina của CH Séc, London của Anh và ngày 31/8 tại Làng cối xay gió ở Hà Lan và Vienna của Áo. Ở mỗi thành phố, chương trình đều có những nét đặc sắc riêng, mang lại niềm tự hào cho những người tham gia.
Phương Hoa (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-phuc-bo-hanhhinh-anh-viet-nam-doan-ket-than-thien-giua-long-chau-au-20250902200827094.htm