Với cộng đồng người Việt xa quê, sự kiện mang tên “Việt phục bộ hành - Lan tỏa văn hóa Việt, thiêng liêng ngày hội non sông" không chỉ là một cuộc diễu hành, đó còn là hành trình kết nối, nơi mỗi bước chân hòa vào nhịp đập của tình yêu nước, nơi mỗi tà áo dài như một cánh hoa gửi về quê hương, nhắc nhớ rằng dù ở bất cứ đâu, cội nguồn vẫn luôn ở trong tim.
Việt phục bộ hành: Tà áo dài đỏ thắm lan tỏa tinh thần ngày hội non sông giữa xứ sở cối xay gió
Tự hào và xúc động
Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay giữa trời Âu đã tạo nên một không gian rực rỡ, gợi cảm xúc thiêng liêng cho những người con xa xứ. Dù không thể trực tiếp tham gia các sự kiện trong nước, cộng đồng người Việt tại Hà Lan vẫn tìm cách gửi gắm tình yêu quê hương thông qua những hoạt động giàu tính biểu tượng như thế này.
Bà Vũ Ngọc Mai, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ: “Sự kiện này không chỉ là dịp để khoác lên mình tà áo dài, mà còn là cơ hội để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong tim mỗi người con đất Việt, luôn cháy khát khao góp phần đưa hình ảnh quê hương vươn xa bằng những việc làm thiết thực nhất".
Tự hào những tà áo dài Việt Nam uyển chuyển giữa khung cảnh làng Cối xây gió - biểu tượng của đất nước Hà Lan
Bà nói thêm, khi nhìn thấy tà áo dài uyển chuyển giữa khung cảnh cối xay gió, chị em phụ nữ Việt Nam cảm nhận rõ niềm tự hào và hãnh diện. Đó là sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa hai nền văn hóa, là cách cộng đồng người Việt khẳng định bản sắc dân tộc ngay trên đất khách.
“Việt phục bộ hành” là minh chứng cho tình yêu quê hương bền chặt của người Việt xa xứ
Hành trình của sự đoàn kết
Không chỉ các chị em phụ nữ, mà cả các anh em và các em nhỏ sinh ra tại châu Âu cũng cùng nhau tham gia. Trong trang phục truyền thống, họ đã vẽ nên một bức tranh đoàn kết và tiếp nối. Thế hệ trẻ có thể lớn lên giữa nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng những ký ức về tà áo dài, về lá cờ đỏ sao vàng sẽ luôn trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhở rằng “mình là người Việt Nam”.
Sự kiện được tổ chức với sự đồng lòng của Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan. Đây không chỉ là một hoạt động cộng đồng, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: văn hóa Việt Nam sẽ mãi trường tồn, tỏa sáng trong lòng mỗi thế hệ người Việt, dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Sự kiện Việt phục bộ hành được tổ chức với sự đồng lòng của Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan
Lan tỏa tinh thần văn hóa Việt
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi ranh giới giữa các nền văn hóa ngày càng mờ đi, những hoạt động như “Việt phục bộ hành” trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách nhẹ nhàng, gần gũi và đầy tự hào.
Tà áo dài trong sự kiện lần này không đơn thuần là trang phục. Nó là ký ức, là niềm tin, là sự gắn kết. Đó là lời khẳng định rằng văn hóa Việt không bị mai một theo thời gian, mà sẽ sống mãi trong từng trái tim, từ quê hương đến những miền đất xa xôi.
Và trên hết, “Việt phục bộ hành” là minh chứng cho tình yêu quê hương bền chặt của người Việt xa xứ - tình yêu đủ để vượt qua khoảng cách địa lý, để biến một buổi đi bộ thành lễ hội văn hóa, để mỗi bước chân nơi trời Âu vẫn ngân vang nhịp điệu ngày hội non sông.
Nhật Hạ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/viet-phuc-bo-hanh-ta-ao-dai-do-tham-lan-toa-tinh-than-ngay-hoi-non-song-tren-dat-ha-lan-236953.html