Trải qua nhiều lần thay đổi phiên hiệu, tổ chức, biên chế, địa bàn đóng quân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn đoàn kết, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, chủ động tiến công, kiên cường chiến thắng”.
Lãnh đạo Lữ đoàn 513 nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: TRƯỜNG NGUYỄN
Ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tiểu đoàn Công binh 25 nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Khi đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nêu cao quyết tâm “Địch đánh phá, ta sửa ta đi, cầu phà của công binh chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh xuất kích”, kiên trì bám đường, bám cầu, tham gia hơn 1.000 ngày đêm tại các trọng điểm giao thông huyết mạch, bắc hơn 50.000m cầu nổi, vận hành hơn 25.000 chuyến phà, làm mới, sửa chữa hàng trăm ki-lô-mét đường giao thông quân sự.
Đất nước hòa bình, trước yêu cầu khắc phục hậu quả chiến tranh, ngày 15-7-1976, Trung đoàn Kỹ thuật Công binh hỗn hợp của Quân khu 3 chuyển thành Trung đoàn Công binh 513, thực hiện nhiệm vụ vừa huấn luyện vừa rà phá bom, mìn, vật nổ. Trong hai năm (1975, 1976) đơn vị tìm kiếm, vô hiệu hóa hơn 35.900 quả mìn, thủy lôi; giải phóng hàng vạn héc-ta đất ở tỉnh Quảng Trị...
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tình hình biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 3, Trung đoàn Công binh 513 chi viện 350 lượt xe máy công trình, 1.200 lượt thợ chuyên môn kỹ thuật, xây dựng hàng nghìn mét đường hầm, hàng trăm công sự chiến đấu, làm hơn 120 ki-lô-mét đường cơ động chiến lược ở địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc và nước bạn Lào, góp phần giữ vững biên cương.
Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tháng 5-1989, Bộ Quốc phòng quyết định mở rộng tổ chức biên chế Trung đoàn Công binh 513 thành Lữ đoàn Công binh 513, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), rà phá bom, mìn, vật nổ, xây dựng công trình phòng thủ.
Với những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn vinh dự được đón Bác Hồ về thăm dịp Tết Bính Ngọ năm 1966; hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý. Những năm gần đây, đơn vị luôn là lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 3; là đơn vị tiêu biểu được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.
Lữ đoàn Công binh 513 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, xây dựng động cơ, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.
Lữ đoàn triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch SSCĐ của cấp trên; chủ động xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến sát đặc điểm tình hình. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bổ sung đủ lượng vật chất SSCĐ; duy trì chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, phương tiện trực theo quy định. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị là lực lượng nòng cốt tham gia giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.
Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, sát đối tượng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế. Lữ đoàn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; kết quả kiểm tra có 100% khoa, mục đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi hơn 80%; nhiều năm liền đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đơn vị tham gia các hội thi, hội thao do trên tổ chức đạt thành tích cao.
Những năm qua, mặc dù đơn vị thi công nhiều hạng mục công trình khó, đòi hỏi kỹ thuật cao ở địa bàn biên giới, hải đảo nhưng vẫn hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt. Lữ đoàn hoàn thành tốt các dự án rà phá bom, mìn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đại tá NGUYỄN SƠN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3