Thiêng liêng lễ Chào cờ tại mốc biên giới. Ảnh: SONG THANH
Từ dòng chảy nghĩa tình ấy, tình cảm quân - dân, đồng bào càng thêm gắn kết, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, lan tỏa những giá trị nhân văn nơi biên cương Tổ quốc.
Hành trình sẻ chia hướng về biên giới
Vượt quãng đường gần 200km với những cung đường núi dốc, quanh co, các bạn trẻ đến từ nhóm thiện nguyện I Love Children, nhóm từ thiện Nghĩ về, Câu lạc bộ Kỹ năng Mặt trời và Công ty HOIANA đã có hành trình đầy ý nghĩa hướng về vùng biên cương Tổ quốc trong chương trình thiện nguyện “Gửi nắng cho em” tổ chức tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Đoàn tình nguyện mang theo những phần quà cùng tình cảm sẻ chia, lan tỏa yêu thương đến đồng bào biên giới.
Đoàn phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry và bà con thôn Pứt phát quang cây cối, dọn dẹp tuyến đường dẫn vào cột mốc biên giới 692. Tại đây, cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry trực tiếp tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giới thiệu lịch sử hình thành đường biên giới, vị trí, ý nghĩa của hệ thống mốc quốc giới, cũng như vai trò quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới...
Tặng cờ đỏ sao vàng cho đồng bào Cơ Tu nơi biên giới. Ảnh: SONG THANH
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thiện nguyện trao tặng 300 suất quà đến các hộ dân và trẻ em, 20 suất học bổng tiếp sức đến trường, hỗ trợ 10 đèn năng lượng cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa; xây dựng một khu vui chơi dành cho trẻ em, nấu 200 suất ăn phục vụ bà con. Đặc biệt, chương trình nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi theo mô hình “Nâng bước em tới trường”. Tổng giá trị các hoạt động trong chương trình ước tính khoảng 250 triệu đồng.
Chị Phan Thị Thu Sương, Trưởng ban tổ chức cho biết, xuất phát từ thông tin về đợt sạt lở cuối năm 2025 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, các bạn trẻ mong muốn sẻ chia những mất mát mà người dân phải gánh chịu. Đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Gửi nắng cho em”, mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần hướng về biên cương Tổ quốc.
Trao quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: SONG THANH
Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ, chương trình là dịp để tình nguyện viên đến gần hơn với bà con vùng biên, hiểu thêm về đời sống còn nhiều khó khăn nơi đây, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần bám đất, bám bản của người dân. Qua đó, mỗi người thêm yêu Tổ quốc và ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng nơi biên cương.
Cùng tinh thần hướng về biên cương Tổ quốc, các thành viên nhóm thiện nguyện Bếp ăn nghĩa tình Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) vượt chặng đường hàng nghìn cây số, băng qua nhiều cung đường đèo dốc mang chương trình “Biên cương ngày về” đến với bà con hai thôn Agrih và Ariêu (xã Hùng Sơn) từ ngày 30/4 đến 3/5.
Tình nguyện viên Tâm Giao cắt tóc cho trẻ trong làng. Ảnh: SONG THANH
Trong chương trình, 120 phần quà được trao tận tay đồng bào Cơ Tu, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Bên cạnh các nhu yếu phẩm thiết yếu, đoàn đặc biệt trao tặng 120 lá cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng hộ dân tại hai thôn. Đây không phải là lần đầu Bếp ăn nghĩa tình Tiền Giang đến Đà Nẵng. Trước đó, nhóm đã thực hiện nhiều hành trình sẻ chia tại các địa bàn như Trà Linh, Nam Trà My, Nam Giang… góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến những vùng còn nhiều khó khăn.
Anh Nguyễn Duy, Trưởng đoàn thiện nguyện chia sẻ, mục tiêu lớn nhất của đoàn là động viên tinh thần, giúp bà con thêm vững tin bám đất, bám bản nơi vùng biên. Chúng tôi đi để thấy rằng dù ở đâu, từ đồng bằng đến biên giới, thì tình đồng bào vẫn luôn hiện hữu. Tình yêu Tổ quốc không ở đâu xa, mà nằm trong chính sự sẻ chia giữa con người với con người.
Biên cương trong trái tim người trẻ
Vượt hành trình hơn 200km đường rừng núi, Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Giao Đà Nẵng tổ chức thành công chương trình “Biên cương trong tim tôi”, mang hơi ấm yêu thương đến với bà con thôn Côn Zốt (xã La Êê). Qua khảo sát, đoàn thiện nguyện được biết Côn Zốt là nơi sinh sống lâu đời của hơn 130 hộ đồng bào Cơ Tu, được xem là điểm cuối xa nhất, nằm cheo leo giữa đại ngàn Trường Sơn, giáp biên giới Việt - Lào.
Nhiều phần quà được gửi đến người dân biên giới. Ảnh: SONG THANH
Trong khuôn khổ chương trình, 130 phần quà đã được trao tận tay các hộ dân, kết hợp với hoạt động nấu ăn, cắt tóc miễn phí. Điểm nhấn của hành trình là hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các già làng và người có uy tín trong cộng đồng, trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân.
Ông Pơloong Ađéc, Trưởng thôn Côn Zốt chia sẻ, trong điều kiện đường sá cách trở, những hoạt động từ các đoàn thiện nguyện không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm tinh thần cho người dân. Bà con cảm nhận rõ sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng xã hội, từ đó thêm vững tin trong cuộc sống, yên tâm bám bản, giữ làng.
Anh Võ Hạ An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm Giao Đà Nẵng chia sẻ, khi đặt chân đến Côn Zốt và nhìn thấy những lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc nhà giữa đại ngàn Trường Sơn, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Biên cương không xa, biên cương thật gần khi ta cảm nhận được nhịp sống, hơi thở, niềm tin của người dân. Chính tình người và tình yêu Tổ quốc của đồng bào Cơ Tu đã khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn tất cả.
Tại xã biên giới La Dêê, một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa hướng về vùng biên cương Tổ quốc được tổ chức với sự phối hợp của nhiều lực lượng gồm Đoàn Thanh niên Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đoàn Thanh niên xã Bà Nà, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.
Chụp ảnh lưu niệm tại mốc biên giới 717. Ảnh: ĐVCC
Các thành viên trong đoàn đã cùng thực hiện nghi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc 717 - Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Giữa không gian núi rừng biên giới hùng vĩ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió không chỉ gợi lên niềm tự hào thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ, mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Đợt này, đoàn trao tặng 30 suất quà cho các hộ dân khó khăn, cùng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ Tổ quốc với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Các y bác sĩ đến từ Bệnh viện 199 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 hộ dân trên địa bàn xã La Dêê. Đặc biệt, chương trình còn trao tặng 50 phần quà cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học La Dêê.
SONG THANH