Viết tiếp truyền thống cách mạng

Viết tiếp truyền thống cách mạng
6 giờ trướcBài gốc
Một trong những trường hợp tình nguyện nhập ngũ năm 2025 có thanh niên Đặng Phú Nhuận, ngụ ấp Bời Lời B, xã Bình Minh (Vĩnh Thuận). Nhuận sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng khi có ông bà tham gia kháng chiến, cha là bộ đội xuất ngũ.
Phú Nhuận là con đầu lòng của ông Đặng Trường Giang. Ông Giang nhập ngũ năm 2002 tại Tiểu đoàn 860 đóng quân ở TP. Phú Quốc. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Giang tham gia Chi hội Cựu chiến binh ấp Bời Lời B.
Là bộ đội xuất ngũ, luôn quyết tâm giữ gìn và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, ông Giang giáo dục các con về lòng yêu nước, truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông và truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Những câu chuyện chân thật về môi trường quân ngũ, về quá trình rèn luyện, học tập của bộ đội được ông Giang kể cho các con nghe đã dần dần hình thành tình yêu màu xanh áo lính trong lòng chàng trai Phú Nhuận.
Đoàn công tác Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thuận và chính quyền địa phương đến thăm, động viên thanh niên Đặng Phú Nhuận (thứ tư, từ phải qua), ngụ ấp Bời Lời B, xã Bình Minh (Vĩnh Thuận) trước ngày lên đường nhập ngũ.
Ước mơ trở thành quân nhân, chàng trai Phú Nhuận đã đăng ký thi vào Học viện Biên phòng, tuy nhiên không đủ điểm đậu. Không từ bỏ ước mơ, anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025. “Bản thân tôi yêu thích làm bộ đội và được gia đình ủng hộ, động viên làm tôi càng tự tin, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Mong ước của tôi là nếu có điều kiện tôi sẽ đăng ký phục vụ lâu dài trong quân đội để viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình”, Phú Nhuận nói.
Chỉ còn vài ngày nữa nhiều thanh niên trong tỉnh Kiên Giang sẽ lên đường nhập ngũ theo lệnh gọi. Phú Nhuận đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trong những ngày tết, ngoài việc vui xuân, đón tết an toàn, anh dành thời gian nghiên cứu các thông tin về môi trường quân đội để bớt phần bỡ ngỡ khi nhập ngũ.
Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của Nhuận cho biết: “Từ nhỏ con chưa từng đi xa gia đình, nên thấy con sắp nhập ngũ, tôi có phần lo lắng, nhưng cố giấu cảm xúc, cố gắng động viên, dặn dò con khi vào quân đội phải chấp hành tốt kỷ luật, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ”.
Thanh niên Đặng Phú Nhuận (trước), ngụ ấp Bời Lời B, xã Bình Minh (Vĩnh Thuận) cùng người thân thăm vuông tôm trước ngày lên đường nhập ngũ.
Năm 2025, xã Bình Minh có 7 công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ năm 2025. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh Phạm Văn Linh cho biết: “Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2025 đạt 100%. Xã tổ chức các đoàn đến thăm, động viên các gia đình thanh niên để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, các khó khăn để giải quyết. Đến nay 100% công dân nhận lệnh an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ”.
Không riêng tại xã Bình Minh mà hiện nay công dân nhận gọi lệnh nhập ngũ năm 2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Nhiều thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 là con em của các gia đình giàu truyền thống cách mạng, có ông là liệt sĩ, bà là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025 vào sáng ngày 13-2, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Trước đó, huyện tổ chức hội trại tòng quân nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.
Bài và ảnh: THU OANH
Nguồn Kiên Giang : https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/viet-tiep-truyen-thong-cach-mang-24427.html