Vĩnh biệt họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, người đưa 'Dũng sĩ Hesman' vào ký ức tuổi thơ

Vĩnh biệt họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, người đưa 'Dũng sĩ Hesman' vào ký ức tuổi thơ
7 giờ trướcBài gốc
Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân
Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân – người được mệnh danh là "cha đẻ của Dũng sĩ Hesman" – đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 9-5 tại nhà riêng ở TP HCM, hưởng thọ 69 tuổi.
Sinh năm 1956 tại Sài Gòn, ông từng theo học ngành Toán – Lý – Hóa của Đại học Khoa học thuộc Viện Đại học Sài Gòn nhưng phải nghỉ vì gia đình khó khăn. Sau đó, ông trở thành công nhân cạo mủ cao su, và trong một lần về Mỹ Tho – Tiền Giang, ông bắt gặp rồi cầm đọc một tác phẩm truyện tranh thì cảm thấy mình cũng có thể làm được, rồi gắn bó luôn với nghề.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bộ truyện tranh "Dũng sĩ Hesman", được xuất bản từ năm 1993. Bộ truyện được họa sĩ Nguyễn Hùng Lân phóng tác từ phim hoạt hình Voltron - Defender of the Universe của World Events Productions trong 4 tập đầu: Cuộc vượt ngục, Hesman xuất hiện, Mãng xà giả dạng và Lọ nước thần. Tuy nhiên, sau đó, ông đã tự mình sáng tác thêm 156 tập nữa dựa trên tuyến nhân vật đã có, đồng thời xây dựng thêm hàng chục nhân vật mới. Nội dung của những tập truyện này hoàn toàn là sản phẩm sáng tạo độc lập của ông, không còn dựa trên cốt truyện gốc.
Ngoài tác phẩm "Dũng sĩ Hesman", ông còn là tác giả của nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng khác như: Siêu nhân Việt Nam, Cô Tiên Xanh, X-MEN Việt Nam… Bên cạnh đó, ông còn đóng góp rất lớn với việc tạo ra hai bộ font chữ HL Comic và HL Thư Pháp, được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quảng cáo.
Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân
Sự ra đi của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân là mất mát lớn cho cộng đồng những người yêu nghệ thuật truyện tranh Việt. Ông không chỉ là tác giả của truyện tranh về Hesman, mà còn là người đặt nền móng cho truyện tranh hiện đại Việt Nam, tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ họa sĩ trẻ theo đuổi dòng truyện tranh nội địa.
Với thế hệ 8x, 9x, cái tên "Dũng sĩ Hesman" không chỉ là một bộ truyện tranh, mà còn là cả một bầu trời ký ức. Trong những năm tháng mà truyện tranh nước ngoài còn xa lạ, Internet chưa hiện diện rộng rãi trong đời sống hàng ngày, những cuốn truyện khổ nhỏ, in đen trắng, được truyền tay nhau đọc là ký ức tuổi thơ của hàng triệu đọc giả. Người đã tạo nên những ký ức bề bỉ đó là Nguyễn Hùng Lân.
Bạn đọc cả nước tin rằng ông không thật sự biến mất. Những tập truyện của ông vẫn còn đó, trong tủ sách cũ kỹ, trong ký ức của tuổi học trò.
"Nguyễn Hùng Lân không chỉ là họa sĩ. Ông là người kể chuyện – bằng tranh, bằng cảm xúc, bằng cả trái tim. Và câu chuyện của ông, chắc chắn sẽ còn được kể mãi, qua từng thế hệ. Cũng như âm nhạc, truyện tranh là ký ức sống động nhất của tuổi trẻ" – nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nói lời vĩnh biệt người đã làm nên một phần huyền thoại tuổi thơ Việt Nam.
Thanh Hiệp (ảnh HSCC)
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/vinh-biet-hoa-si-nguyen-hung-lan-nguoi-dua-dung-si-hesman-vao-ky-uc-tuoi-tho-196250510085518623.htm