Vinh dự, tự hào và trách nhiệm

Vinh dự, tự hào và trách nhiệm
6 giờ trướcBài gốc
Sáng 13/2, hơn 2.200 thanh niên ưu tú của Vĩnh Phúc lên đường nhập ngũ mang theo khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Những gương mặt hồ hởi hiện rõ sự tự tin, phấn khởi, tự hào khi lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc là tinh thần chung của tất cả những tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 tại khắp các địa phương trong tỉnh. Giữa rừng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, những chiến sĩ trẻ diện trên mình quân phục màu xanh áo lính với niềm tin lên đường “chân cứng đá mềm”, quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Từ rất sớm, tại vườn hoa thành phố Vĩnh Yên đã đỏ rực màu cờ, băng rôn, biểu ngữ. Tiếng bước chân, tiếng động cơ, tiếng cười nói hòa cùng giai điệu hào hùng của những bài hát truyền thống cách mạng phát trên hệ thống loa truyền thanh tạo nên bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt của Ngày hội tòng quân. Sự có mặt của Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố và đông đảo nhân dân là nguồn động viên to lớn tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ.
Tân binh thành phố Vĩnh Yên thể hiện sự quyết tâm trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Linh
Năm nay, thành phố Vĩnh Yên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 158 nam công dân, trong đó, 133 công dân nhập ngũ vào Quân đội giao cho 5 đơn vị nhận quân và 25 nam công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân giao cho 4 đơn vị.
Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật.
Tại huyện Lập Thạch, trước lễ giao, nhận quân, dòng người đổ về khu vực Quảng trường trung tâm huyện ngày một đông. Trong dòng người đó có những người cha, người mẹ, anh chị em, bè bạn của các tân binh đến để tiễn con em mình lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Dọc các tuyến đường hướng về sân vận động, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ cổ động cho Ngày hội tòng quân khiến không khí của ngày giao quân thêm phần sôi động, náo nức.
Bày tỏ niềm tự hào khi được tiễn những thanh niên ưu tú của huyện Lập Thạch lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch Nguyễn Mạnh Tưởng nhắn nhủ: Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là quyền lợi cao quý của chính mình; đồng thời cũng là niềm vinh dự cho gia đình, niềm tự hào của địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch mong muốn và tin tưởng các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Lập Thạch anh hùng, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Dù chưa đến thời điểm tiến hành lễ giao, nhận quân, nhưng hơn 200 thanh niên tại các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô đã có mặt đông đủ sẵn sàng lên đường tòng quân, tiếp bước các thế hệ cha anh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Phút tiễn đưa đọng lại trong lòng các chiến sĩ trẻ biết bao cảm xúc, vừa hân hoan, phấn khởi vừa bịn rịn, bồi hồi, nhưng vượt lên trên tất cả là niềm tự hào được khoác lên mình bộ quân phục của người chiến sĩ, được nối tiếp truyền thống cha ông để viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
Tự hào khi được đứng trong hàng ngũ "Bộ đội Cụ Hồ", trong ngày nhập ngũ, tân binh Hà Văn Đề, xã Tân Lập, huyện Sông Lô hứa sẽ phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần tự giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quyết tâm học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường mới; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, pháp luật Nhà nước, an tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội.
Tốt nghiệp Trường cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc, hiện có công việc ổn định tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên với thu nhập 13 triệu đồng/tháng, nhưng khi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, tân binh Lâm Thế Ngọc, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo vui vẻ gác lại công việc để lên đường nhập ngũ.
"Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước. Bởi vậy, tôi thấy rất vinh dự, tự hào khi được nhập ngũ đợt này. Tôi tin tưởng, được rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi và các tân binh trưởng thành hơn, tự lập hơn, bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống của thế hệ cha anh đi trước”, tân binh Lâm Thế Ngọc chia sẻ.
Vừa tròn 18 tuổi, hai anh em song sinh Nguyễn Chí Công, Nguyễn Công Chức, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương đã tự nguyện viết đơn, hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự.
Không giấu nổi niềm vui, tự hào, anh Nguyễn Văn Phúc, bố của 2 tân binh chia sẻ: Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, Chí Công và Công Chức là anh em út song sinh. Cả hai đều đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng tại địa phương. Khi nhận được thông báo của xã về việc tuyển công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, hai anh em đã tình nguyện xin bố mẹ cho phép lên đường nhập ngũ. Vợ chồng tôi rất phấn khởi và tin tưởng trong môi trường quân đội, các con sẽ được học tập, rèn luyện, ngày càng trưởng thành hơn và điều quan trọng là hoàn thành nghĩa vụ quân sự - nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó”.
Tại huyện Vĩnh Tường, trên khắp các ngả đường, dòng người náo nức đổ về khu vực tổ chức lễ giao, nhận quân để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
Anh Nguyễn Thế Anh, xã Lương Điền, huyện Vĩnh Tường chia sẻ: "Vinh dự cho gia đình tôi có con em được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước ngày nhập ngũ, gia đình tôi luôn căn dặn cháu cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân".
Tự hào pha chút bịn rịn trong giờ chia tay tiễn con em lên đường nhập ngũ, anh Nguyễn Thế Hải, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc tâm sự: Xác định nhập ngũ là thể hiện trách nhiệm và niềm vinh dự của mỗi thanh niên nên trong suốt quá trình tham gia khám tuyển đến khi chính thức trúng tuyển, gia đình tôi đã động viên cháu yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Tôi rất yên tâm giao cháu cho quân đội giáo dục và rèn luyện. Tôi tin tưởng sau thời gian tại ngũ, con tôi sẽ trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống”.
Tân binh thành phố Vĩnh Yên háo hức bước qua cổng Vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Linh
Theo đánh giá của các đơn vị nhận quân, chất lượng tân binh của tỉnh năm nay cao hơn nhiều so với mọi năm. Nhiều địa phương có tỷ lệ cao tân binh là đảng viên và thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là tiền đề quan trọng để các chiến sĩ trẻ phát huy trách nhiệm, ý thức rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Trong đợt tuyển quân năm 2025, thành phố Phúc Yên có 178 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 116 thanh niên viết đơn tình nguyện, chiếm hơn 65%.
Tại huyện Bình Xuyên, trong số 344 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, có 62 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 164 thanh niên đạt sức khỏe loại 2 và 118 thanh niên đạt sức khỏe loại 3. Năm nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, có 189 thanh niên đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 77,7%. Huyện đã lựa chọn 75 thanh niên ưu tú bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng, tạo cơ hội cho thanh niên phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Xuyên, Thượng úy Dương Văn Trung, Trưởng đoàn nhận quân Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 cho biết: Công tác giao nhận quân được thực hiện trang trọng, chu đáo, đúng quy định. Công tác hậu phương quân đội, bảo đảm hậu cần, an ninh trật tự, an toàn giao thông được thực hiện tốt khiến buổi lễ giao, nhận quân thực sự là ngày hội vui tươi, phấn khởi để thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đó là cơ sở để các đơn vị nhận quân tin tưởng rằng các thanh niên huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục noi gương thế hệ cha anh, quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ.
Lễ giao, nhận quân của tỉnh đã hoàn thành theo đúng phương châm "Trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm”. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo góp phần làm nên thành công của ngày hội. Các tân binh đĩnh đạc trong bộ quân phục mang theo niềm tin, kỳ vọng của gia đình, người thân và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, những tân binh sẽ góp sức trẻ tô thắm cho mùa Xuân của đất nước, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thiệu Vũ
Nguồn Vĩnh Phúc : https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/123724//vinh-du-tu-hao-va-trach-nhiem