Chia sẻ với chúng tôi, Hồng Hạnh bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được chọn tham gia diễu binh nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) vừa qua và sắp đến là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). “Dấu ấn này em không bao giờ quên, đồng thời sẽ là hành trang giúp em trưởng thành hơn khi chính thức trở thành người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ”, Hồng Hạnh thổ lộ.
Yêu màu áo của bố
Hồng Hạnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng và công tác trong ngành công an. Bố của Hồng Hạnh là Trung tá Nguyễn Thanh Ngọc, nguyên cán bộ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi (nay đã nghỉ hưu). Từ nhỏ, Hồng Hạnh đã quen với hình ảnh người bố mặc bộ quân phục màu xanh của chiến sĩ công an nhân dân. Bố của Hồng Hạnh luôn cương trực, nghiêm nghị trong cuộc sống và công việc, nhưng cũng đầy ấm áp đối với các con và gia đình. Vậy nên, ngay từ nhỏ, tình yêu và niềm tự hào về người chiến sĩ công an nhân dân đã âm thầm gieo mầm ước mơ trong cô bé.
Hồng Hạnh trong khối nữ cảnh sát đặc nhiệm (ảnh hợp luyện A80). Ảnh: NVCC
"Từ nhỏ, mỗi khi nhìn thấy bố mặc bộ quân phục của ngành công an đi làm và nghe kể chuyện làm nhiệm vụ phá án, em rất thích và tự hào. Vì thế, em luôn mơ ước sau này được khoác trên mình bộ quân phục như bố", Hồng Hạnh chia sẻ về lý do chọn con đường trở thành người chiến sĩ công an nhân dân. Với ước mơ đó, Hồng Hạnh đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện suốt những năm tháng học phổ thông.
Em luôn là học sinh giỏi toàn diện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tích cực tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Nhờ ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần phấn đấu bền bỉ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồng Hạnh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu của bản thân, mà còn là nguồn động lực lớn để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của bản thân.
Năm 2022, Hạnh thi đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, ngôi trường mơ ước của bao bạn trẻ yêu thích ngành công an. Tại giảng đường đại học, Hồng Hạnh không chỉ duy trì thành tích học tập tốt, mà còn nổi bật trong công tác phong trào. Em là một trong những học viên tiêu biểu của khóa D32, luôn đi đầu trong các hoạt động Đoàn, Hội, tham gia các chiến dịch tình nguyện, các hoạt động giáo dục truyền thống và phong trào thi đua học tập, rèn luyện của nhà trường.
"
Lần đầu tiên bước vào đội hình tập luyện diễu binh, em vừa hồi hộp, vừa thấy mình thật may mắn. Được đại diện cho thế hệ trẻ công an nhân dân tham gia một sự kiện trọng đại như vậy là một vinh dự mà không phải ai cũng có được. Vì thế, em luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực từng bước đi, từng ánh nhìn để xứng đáng với sự tin tưởng của nhà trường và ban tổ chức".
NGUYỄN TRẦN HỒNG HẠNH
Với tinh thần gương mẫu, kỷ luật và trách nhiệm, Hồng Hạnh luôn được bạn bè, thầy cô tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng và là tấm gương sáng trong tập thể lớp, khoa. Những đóng góp đó không chỉ giúp em phát triển toàn diện, mà còn khẳng định bản lĩnh, năng lực của người chiến sĩ công an nhân dân tương lai, sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc và nhân dân.
Sự kiện lịch sử trong cuộc đời
Cuối năm 2024, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được giao nhiệm vụ cử học viên tham gia đội hình diễu binh phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại TP.Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại nên việc tuyển chọn học viên tham gia có yêu cầu rất cao và Hồng Hạnh là một trong những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn. Đây là vinh dự lớn, bởi không chỉ yêu cầu về chiều cao, thể lực, thần thái, mà còn đòi hỏi ý chí và bản lĩnh vững vàng để rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt.
Hồng Hạnh cùng các học viên quê Quảng Ngãi tham gia lễ diễu binh A50. Ảnh: NVCC
Kết thúc Lễ diễu binh Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hồng Hạnh tiếp tục vinh dự được chọn tham gia Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sắp đến. Đây là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa thiêng liêng, là niềm mơ ước và tự hào của cả dân tộc Việt Nam. "Chúng em bắt đầu tập luyện từ rất sớm, dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của các thầy cô và cán bộ. Việc tập luyện đòi hỏi sự nghiêm túc, bền bỉ và kỷ luật cao. Mỗi bước đi, mỗi động tác đều phải chính xác, đồng đều và thể hiện được khí thế của lực lượng vũ trang", Hồng Hạnh chia sẻ về quá trình luyện tập.
Thời gian luyện tập kéo dài nhiều tháng dưới cái nắng khắc nghiệt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cùng với những vết chai dưới bàn chân, nhưng với Hồng Hạnh, đó là những kỷ niệm đẹp và là thử thách để tôi rèn ý chí. Bởi lẽ, những buổi tập vất vả ấy không chỉ là rèn luyện thể lực, mà còn là bài học về ý chí và tinh thần kỷ luật, là cơ hội để rèn mình trong môi trường quân ngũ, trưởng thành hơn từng ngày. Đó là sự kết tinh của niềm tự hào dân tộc, tinh thần cống hiến và lý tưởng của tuổi trẻ.
Trở về phục vụ quê hương
Hồng Hạnh chia sẻ, sau khi ra trường, em mong muốn được trở về công tác tại quê hương Quảng Ngãi, nơi đã nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng và truyền thống gia đình. “Được cống hiến, giữ gìn sự bình yên cho chính nơi mình sinh ra là điều rất thiêng liêng. Vì thế, em mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại quê hương núi Ấn, sông Trà”, Hồng Hạnh bày tỏ. Đó là ước mơ giản dị, nhưng cũng thật cao đẹp. Bởi lẽ, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ muốn rời quê để tìm kiếm cơ hội việc làm ở thành thị, thì Hồng Hạnh lại mong muốn được quay về, mang theo tri thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm để cống hiến cho mảnh đất quê hương.
Câu chuyện của Hồng Hạnh là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ công an nhân dân hôm nay sống có lý tưởng, học tập nghiêm túc, rèn luyện kỷ luật, và luôn sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc, vì nhân dân. Còn với chúng tôi, giữa những bước chân đều tăm tắp, đầy khí thế của đội hình tập luyện chuẩn bị diễu binh Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), hình ảnh Hồng Hạnh, nữ học viên đến từ quê hương Quảng Ngãi là một dấu ấn đẹp, góp phần làm nên bản hùng ca của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong dịp đại lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam.
Bài, ảnh: SƠN MỸ