Vĩnh Long: Bừng sắc xuân trên những cánh đồng hoa Chợ Lách

Vĩnh Long: Bừng sắc xuân trên những cánh đồng hoa Chợ Lách
3 giờ trướcBài gốc
Không chỉ tô điểm sắc xuân, những gốc hoa giấy rực rỡ còn là "điểm tựa" kinh tế vững chắc, mang lại cuộc sống ấm no cho người trồng
Đi dọc những con đường liên xã, về Vĩnh Thành hay Hưng Khánh Trung lúc này, hương xuân dường như đã len lỏi khắp nơi. Màu xanh non của lá đang dần nhường chỗ cho sắc hoa chớm nở. Hàng nghìn chậu kiểng được xếp đặt ngay ngắn, chờ ngày tỏa đi muôn phương.
Người làm vườn đang dành trọn thời gian cho cây. Từ sáng sớm đến chiều muộn, mọi công đoạn từ tưới nước, bón phân đến việc canh cho hoa nở đúng độ, đều được thực hiện với sự tỉ mỉ, cẩn trọng như chăm sóc con mọn.
Làng hoa Chợ Lách tất bật vào mùa.
Ghé thăm vườn cúc mâm xôi của gia đình chị Mỹ tại xã Chợ Lách, hơn 4.000 chậu hoa đang độ sung sức. Chị Mỹ cho biết, để có được tán cây tròn trịa, người trồng phải kiên trì bấm ngọn, cắt đọt suốt 4 tháng ròng rã.
Những cánh đồng xanh mướt được chăm chút kỹ lưỡng xuyên ngày tháng, nơi kết tinh mồ hôi và hy vọng của người làm vườn.
Nếu tiết trời thuận lòng người, mỗi chậu cúc khi đến tay khách hàng sẽ có giá từ 70.000 đến 90.000 đồng. Mang lại niềm vui và lợi nhuận xứng đáng cho công sức người trồng.
Bất kể nắng sớm hay chiều muộn, nhịp lao động vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ trên những thảm xanh đang dồn sức đợi ngày bung nở.
Trong khi đó, tại xã Hưng Khánh Trung, anh Huỳnh Cường lại chọn làm mới khu vườn 4.000 mét vuông của mình bằng hoa giấy, anh áp dụng kỹ thuật ghép cành đa sắc.
Những gốc hoa giấy ngũ sắc, tam sắc rực rỡ đang được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Dù công chăm sóc vất vả hơn, nhưng giá trị mang lại cũng cao hơn nhiều lần.
Những gốc hoa giấy vươn mình trong nắng, dệt nên hy vọng về một nguồn thu nhập ổn định và cái Tết đủ đầy cho bà con làng nghề.
Dù thị trường đang rất sôi động nhưng việc tìm thêm người phụ giúp vẫn là nỗi trăn trở của nhiều nhà vườn.
Để hoa kịp ra chợ, nhiều cô bác lớn tuổi tại địa phương vẫn miệt mài ra vườn hỗ trợ các khâu nhẹ nhàng như tỉa lá, vô chậu... Sự cần mẫn ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho vụ hoa Tết kịp về đích.
Nhìn từ trên cao, những ruộng hoa giấy tại xã Hưng Khánh Trung tựa như những mảng màu rực rỡ dệt nên bức tranh xuân sống động.
Những con số thống kê cũng đang mang lại niềm phấn khởi. Vụ Tết năm nay, Chợ Lách dự kiến cung ứng khoảng 2,5 triệu sản phẩm, tăng nhẹ so với năm ngoái.
Điều đáng mừng nhất là đầu ra khá thuận lợi vơi khoảng 70% lượng hoa của xã đã được các thương lái đặt cọc. Những chuyến xe từ TPHCM và các tỉnh bạn đã bắt đầu tìm về làng hoa.
Với hơn 1 triệu sản phẩm cúc mâm xôi chất lượng cao cùng sự đa dạng của các loài hoa kiểng khác, người dân Chợ Lách đang tự tin đón chờ một cái Tết Bính Ngọ ấm no, hạnh phúc.
Thế Anh - H.D
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/vinh-long-bung-sac-xuan-tren-nhung-canh-dong-hoa-cho-lach-238260111145053415.htm