Đại biểu tham dự buổi lễ dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dành phút mặc niệm, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân sâu sắc sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát biểu tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng: “Kể từ hôm nay, các cô, các chú, đã về với đồng chí, đồng đội của mình nơi ngôi nhà chung-nghĩa trang liệt sĩ Giồng Trôm.
Hài cốt của các cô, chú, được đưa về hầu hết chưa xác định được tên, tuổi, quê quán, nhưng dù cố hương ở đâu, các cô, chú, đều là những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của quê hương đất nước.
Máu của các anh hùng liệt sĩ đã hòa quyện trong từng tấc đất của quê hương, tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, góp phần viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc, của quê hương anh hùng.
Xin nguyện mong hương hồn các Anh hùng Liệt sĩ xem quê hương Vĩnh Long là vùng đất an lành để nằm lại nơi đây yên nghỉ”.
Đại biểu thực hiện nghi thức truy điệu 31 hài cốt liệt sĩ.
Theo Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bé Mười, chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn nửa thế kỷ, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long vẫn đau xót, trăn trở vì trong số hơn 70 nghìn liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Vĩnh Long hiện còn hơn 3.900 liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế chưa tìm được hài cốt, chưa biết nơi yên nghỉ để đưa về nghĩa trang liệt sĩ.
Đồng thời, còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa biết được danh tính, chưa biết cố hương đang an táng trên mảnh đất quê hương Vĩnh Long.
Hài cốt 31 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Giồng Trôm.
Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, sau hơn một tháng tìm kiếm, với sự phối hợp của Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm tại ấp Hòa Lợi và ấp Phong Hòa (xã Lương Hòa).
Đây đều là những chiến sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến, không xác định được tên, tuổi, quê quán.
HOÀNG TRUNG