Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam: Khi tự hào được viết bởi những điều bình dị nhất

Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam: Khi tự hào được viết bởi những điều bình dị nhất
3 giờ trướcBài gốc
Đó là những gì mà chuỗi sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam - do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức đã để lại trong lòng người dân TP.HCM, nhất là với các bạn trẻ. Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Không chỉ thu hút bằng loạt màn trình diễn võ thuật, nghệ thuật và nghiệp vụ đặc sắc, chương trình còn mang đến một không gian trưng bày đầy xúc động - bảo tàng Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, nơi lưu giữ những dấu ấn thiêng liêng của lực lượng Công an nhân dân qua nhiều thời kỳ.
Khu vực bảo tàng với các hiện vật độc đáo đã để lại nhiều ấn tượng với người dân thành phố. Ảnh: Thảo Ngân.
Tựa như một thước phim tư liệu sống động, bảo tàng chạm đến trái tim người xem bằng những hiện vật giản dị mà đầy ý nghĩa. Hình ảnh lá đơn tình nguyện ra chiến trường miền Nam viết bằng máu trở thành biểu tượng bất khuất của lòng quả cảm. Những cuốn hồi ký còn dang dở, sổ tay công tác với nét chữ vội vàng, tấm áo bạc màu in hằn dấu thời gian, dòng nhật ký “mãi mãi tuổi hai mươi” hay những tấm huy chương đã bạc màu – tất cả góp phần tạo nên một không gian không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để lắng lại, suy ngẫm và trân quý.
Không cần lời kể dài dòng, chính những kỷ vật ấy đã tự mình làm nhiệm vụ kể chuyện, kể về những người chiến sĩ từng đi qua chiến trường, từng đối mặt hiểm nguy và đã chọn con đường cống hiến thầm lặng vì sự bình yên của Tổ quốc. Ảnh: Thảo Ngân.
Mỗi hiện vật, dù mộc mạc và giản dị, đều khắc ghi lựa chọn quả cảm của những người đã không ngần ngại dấn thân vào gian khó, để lặng lẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình cho đất nước. Ảnh: Thảo Ngân - Bảo Ngọc.
Không dừng lại ở không gian trưng bày, chuỗi hoạt động tương tác và trải nghiệm thực tế cũng trở thành “điểm cộng” đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.
Sự xuất hiện của Thiếu tá Đỗ Tấn Tài (đang công tác tại Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn) thu hút nhiều người dừng lại trưa ngày 8/6. Video: Bảo Ngọc.
Tại đây, bên cạnh việc lắng nghe những chia sẻ chân thực từ các chiến sĩ, người trẻ còn có dịp khoác lên mình bộ trang phục lính cứu hỏa, trực tiếp tham gia các hoạt động mô phỏng như leo dây, vượt chướng ngại vật, tìm lối thoát trong không gian tối. Mỗi trải nghiệm đều là cơ hội quý giá để người trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về công việc thầm lặng nhưng đầy cam go của những “người hùng trong lửa đỏ”.
Khu vực trải nghiệm của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Ảnh: Thảo Ngân.
Không khí sự kiện càng thêm sôi động tại khu vực Fanzone, nơi đang được chuẩn bị cho đêm GALA âm nhạc Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam. Không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ đã có mặt từ giữa trưa, không chỉ để giữ vị trí gần sân khấu mà còn để được hòa mình trọn vẹn vào một đêm nhạc ý nghĩa, nơi cảm xúc, âm thanh và niềm tự hào cùng ngân vang.
Từ giữa trưa nhiều bạn trẻ đã có mặt để có vị trí đẹp nhất cho đêm Gala âm nhạc khép lại chuỗi sự kiện ngày 8/6. Ảnh: Bảo Ngọc
Bảo Ngọc - Ảnh: Thảo Ngân, Bảo Ngọc
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/vinh-quang-cong-an-nhan-dan-viet-nam-khi-tu-hao-duoc-viet-boi-nhung-dieu-binh-di-nhat-post1749386.tpo