Một phụ nữ Đài Loan ngoài 40 tuổi đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bất ngờ xuất huyết não khi đang du lịch tại Okinawa (Nhật Bản). Gia đình phải chi tổng cộng hơn 2,53 triệu Đài tệ (khoảng 2,55 tỷ đồng) để thuê chuyên cơ y tế đưa bệnh nhân về Đài Bắc điều trị.
Theo thông tin, ngày 21/7, người phụ nữ này cùng con trai 10 tuổi tới Okinawa du lịch. Rạng sáng hôm sau, cô đột ngột thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt và lập tức gọi điện về cầu cứu chồng đang ở Đài Loan. Trong cơn hoảng loạn, anh dùng điện thoại hướng dẫn con tìm sự trợ giúp từ lễ tân khách sạn và gọi xe cấp cứu.
Bệnh nhân được đưa tới Trung tâm Y tế phía Nam Okinawa và chẩn đoán xuất huyết não, cần phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp. Ca mổ kéo dài 6-7 giờ, giúp giữ được mạng sống nhưng bệnh nhân rơi vào hôn mê, phải thở máy. Trong thời gian ở Nhật, chi phí điều trị, ăn ở và đi lại đã lên tới khoảng 5,9 triệu yên (khoảng 118-120 triệu Đài tệ). Do muốn đưa vợ về nước tiếp tục điều trị, anh cùng gia đình liên hệ thuê chuyên cơ y tế. Tuy nhiên, thủ tục kéo dài vì rơi vào kỳ nghỉ cuối tuần ở Nhật, khó tìm được bác sĩ hàng không, cộng thêm sự cố máy bay tại Đài Loan do mưa lớn khiến chuyến đi bị hoãn. Mãi tới ngày 29/7, nhờ sự hỗ trợ của tổ chức "Formosa Rescue", gia đình mới thuê được chuyên cơ với chi phí 1,35 triệu Đài tệ để đưa bệnh nhân về sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc) và chuyển thẳng tới Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc.
Chia sẻ trên Threads, người chồng, anh Hoàng, cho biết: "Nhận cuộc gọi hôm đó, tôi cảm giác như thế giới sụp đổ. Phải cố giữ bình tĩnh để xử lý mọi việc, dù tay run liên tục. Tôi chỉ dặn con phải thật dũng cảm". Hiện vợ anh vẫn phụ thuộc vào thiết bị y tế để duy trì sự sống và chưa thể tự thở.
Theo bác sĩ Lư Lập Hoa - người tháp tùng trên chuyến bay, chi phí chuyên cơ y tế luôn cao gấp nhiều lần so với máy bay dân dụng vì cần thiết bị đầy đủ như ở bệnh viện và kíp y tế chuyên môn, thậm chí phải có bác sĩ, y tá biết tiếng Nhật để trao đổi với phía bệnh viện bạn. Ngoài ra, một số trường hợp phải được công ty bảo hiểm đồng ý mới có thể sắp xếp.
Bác sĩ Trần Uyển Linh, chuyên khoa phẫu thuật thần kinh và cố vấn y tế quốc tế SOS, cho biết chuyên cơ có thể sắp xếp chuyến hồi hương ngay ngày hôm sau nếu điều kiện cho phép, nhưng với bệnh nhân phẫu thuật não, thông thường cần chờ ít nhất một tuần mới an toàn để bay.
Thống kê từ quốc tế SOS cho thấy mỗi năm tại Đài Loan có khoảng 300 ca cứu trợ y tế quốc tế, 95% là người dân thường, trong đó hơn 80% chi phí được bảo hiểm chi trả. Với "Formosa Rescue", mỗi năm xử lý khoảng 100 trường hợp nhưng chỉ có hai chiếc chuyên cơ y tế, nên phải lên kế hoạch điều phối rất kỹ.
Vụ việc một lần nữa nhắc nhở du khách về tầm quan trọng của bảo hiểm du lịch quốc tế và việc chuẩn bị kỹ càng cho những tình huống khẩn cấp khi đi nước ngoài.
Hoài Thương