Tại buổi lễ ở sân vận động State Farm (Arizona, Mỹ) hôm 21/9, Erika nghẹn ngào chia sẻ: “Trên thập giá, Chúa đã nói: ‘Cha ơi, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình làm gì.’ Người đàn ông đó, chàng trai trẻ đó, tôi tha thứ cho anh ta.”
Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ một trong vụ nổ súng ngày 10/9. Công tố viên cho biết sẽ đề nghị mức án tử hình.
Tuy vậy, Erika khẳng định cô để pháp luật quyết định thay vì nuôi dưỡng oán hận: “Tôi không muốn có máu của anh ta trên tay mình. Câu trả lời cho hận thù không phải là hận thù, mà là tình yêu.”
Trong điếu văn, Erika kể lại khoảnh khắc nhìn thấy thi thể chồng trong bệnh viện. Dù đau đớn tột cùng, cô cảm nhận anh ra đi trong thanh thản: “Tôi thấy sợi tóc bạc duy nhất của anh và nụ cười mờ nhạt. Điều đó nói với tôi rằng anh đã không phải chịu đau đớn.”
Cô cũng nhớ lại cuộc trò chuyện với Đệ nhị phu nhân Mỹ Usha Vance sau tang lễ. Bà đã động viên Erika hãy vượt qua từng “15 phút một”, câu nói mà Erika cho rằng đã giúp cô giữ vững tinh thần trong những ngày khủng khiếp nhất.
Chỉ vài ngày sau, Hội đồng Turning Point USA – tổ chức do Charlie Kirk sáng lập – đã bầu Erika làm tân CEO. Trước hàng nghìn người tham dự, cô khẳng định sẽ tiếp tục công việc chồng để lại.
Charlie và Erika Kirk kết hôn năm 2021, có hai con chung và sống tại Arizona. Kết thúc buổi lễ, Erika xúc động nói: “Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều, bởi hôn nhân và gia đình chúng tôi thật đẹp đẽ. Và điều đó vẫn sẽ mãi đẹp đẽ.”
Việt Vũ