Vợ chồng cùng ngày vào Đảng

Vợ chồng cùng ngày vào Đảng
8 giờ trướcBài gốc
Hai vợ chồng anh Đặng Văn Dương và chị Lý Thị Liễu trong ngày được kết nạp vào Đảng.
Giây phút cầm trên tay quyết định kết nạp Đảng, vợ chồng anh Dương - chị Liễu xúc động nghẹn ngào. Đó không chỉ là sự ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ, rèn luyện trong thực tế cuộc sống mà còn là niềm tin tưởng của Đảng và tình cảm của bà con nơi sinh sống dành cho họ.
Năm 2010, tại một giải đấu các môn thể thao truyền thống do UBND huyện Bảo Thắng tổ chức, anh Dương và chị Liễu lần đầu gặp nhau. Mặc dù thi đấu cho hai đội đến từ hai địa phương khác nhau, phải thi đấu trực tiếp phân định thắng thua nhưng những câu chuyện bên lề từ các môn thể thao do hai người cùng thi đấu đã giúp họ có sự đồng điệu và ngày càng gần gũi. Tình yêu nảy nở và sau thời gian tìm hiểu, họ quyết định về một mái nhà chung, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Đến thăm vợ chồng anh Dương vào những ngày đầu năm mới, điều ấn tượng nhất đối với chúng tôi là nơi lưu giữ hơn 60 huy chương các loại sau nhiều năm thi đấu. Anh Dương không nhớ mình đã giành được bao nhiêu huy chương vàng các giải thể thao do huyện Bảo Thắng tổ chức, đặc biệt là tại hai môn thi kéo co và đẩy gậy sở trường, hơn chục năm nay anh đều duy trì vị trí quán quân.
Cả hai đều là những vận động viên chủ chốt của huyện Bảo Thắng đi thi đấu cấp tỉnh và thành phần của các đội tuyển kéo co, đẩy gậy thi đấu giải vô địch quốc gia trong suốt 14 năm qua.
Anh Dương tâm sự: “Thể thao là chất xúc tác không chỉ đưa chúng tôi đến bên nhau mà còn trở thành sợi dây gắn kết gia đình thêm bền chặt trong suốt những năm tháng qua”. Mỗi khi có có đợt thi đấu giải, anh Dương - chị Liễu lại giúp nhau rèn luyện thể lực, kỹ năng và kinh nghiệm. Anh chị nói vui, đôi khi những mảnh nương, bờ ruộng lại trở thành nơi để vợ chồng tập luyện. Chị Liễu chia sẻ: “Có những lúc phải đi đấu xa nhà đến nửa tháng, việc nhà còn biết bao nhiêu bộn bề, con nhỏ cần sự chăm sóc của cha mẹ nhưng chúng tôi cố gắng thu xếp ổn thỏa để giữ trọn niềm đam mê với thể thao và thi đấu đạt thành tích cao nhất”.
Không chỉ mạnh mẽ trong thi đấu thể thao, vợ chồng anh Dương - chị Liễu còn kiên trì, bền bỉ lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, vợ chồng anh Dương tập trung công sức, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển mô hình trang trại tổng hợp VAC. Vượt qua bao vất vả, công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng. Mỗi năm, gia đình xuất bán từ 200 - 300 con lợn thịt, xuất 2 lứa gà thịt, mỗi lứa từ 1.000 - 2.000 con. Bên cạnh đó, vợ chồng anh Dương còn phát triển kinh tế rừng, mở xưởng chế biến gỗ tại chỗ, tạo thêm nguồn thu và việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong 3 năm trở lại đây, mô hình kinh tế tổng hợp giúp vợ chồng anh Dương có thu nhập ổn định từ 200 - 300 triệu đồng/năm.
Không chỉ chăm việc gia đình, anh Dương còn là Tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thôn Cốc Né. Anh luôn trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ, có mặt kịp thời mỗi khi thôn xóm cần. Từ việc hòa giải mâu thuẫn nhỏ đến đảm bảo an ninh trật tự, anh là chỗ dựa vững chắc cho bà con, góp phần gìn giữ sự bình yên thôn xóm. Còn chị Liễu là đại biểu HĐND thị trấn Nông trường Phong Hải luôn phát huy vai trò đại biểu dân cử, tích cực lắng nghe người dân và tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị để phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn. Anh Dương tâm sự: “Dù ở cương vị hay hoàn cảnh nào, vợ chồng tôi cũng luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo lý tưởng và trách nhiệm của người đảng viên để thật sự xứng đáng khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.
Ông Đào Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nông trường Phong Hải nhận xét: “Vợ chồng đảng viên Dương - Liễu vừa đam mê thể thao truyền thống và tích cực công việc chung, vừa sản xuất giỏi đem lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc cho chính mình; hơn thế còn lan tỏa hình ảnh, giá trị tốt đẹp đến bà con trong thôn, là nhân tố thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.
Khoảnh khắc thiêng liêng được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào trong hành trình xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no của vợ chồng anh Dương - chị Liễu. Nhưng hơn cả niềm tự hào, họ hiểu rằng, đó còn là trách nhiệm lớn, là lời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến hết mình cho lý tưởng của Đảng, với lời thề thiêng liêng trước cờ búa liềm đỏ thắm.
Hữu Huỳnh
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/vo-chong-cung-ngay-vao-dang-post398359.html