Vợ chồng đồng lòng xây dựng kinh tế gia đình

Vợ chồng đồng lòng xây dựng kinh tế gia đình
5 giờ trướcBài gốc
Tổ ấm của vợ chồng chị Đặng Thị Mỹ Hồng và anh Nguyễn Minh Sơn (SN 1981, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) là căn nhà chật hẹp, đến mùa mưa lại ngập nước. Nhờ đồng lòng, anh chị dần vượt qua những khó khăn ban đầu, vươn lên ổn định kinh tế và có cuộc sống đủ đầy hơn.
Chị Đặng Thị Mỹ Hồng (thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) đóng gói khô để giao cho khách hàng
Trước đây, chị Hồng làm thợ may, còn anh Sơn bám nghề đi ghe, xẻ khô thuê. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định nên cuộc sống thường trong cảnh "thiếu trước hụt sau". Đồng lương ít ỏi, chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày, chuyện sửa sang nhà cửa, chị đành gác lại. Chị Hồng nhớ lại: “Lúc đó, tôi may từ sáng tới đêm chỉ với hy vọng đủ chi phí trang trải cuộc sống, lo cho con học hành nên người. Dù có khó khăn thì vợ chồng tôi vẫn bên nhau san sẻ, cố gắng làm lụng”.
Thấy chồng biết xẻ khô và nhiều năm đi biển biết được nguồn cá tươi nên chị Hồng nảy ra ý tưởng làm khô để bán. Tận dụng khoảng sân nhỏ trước nhà, anh chị mua cá về sơ chế, phơi khô rồi đóng gói. Ban đầu, không có mối tiêu thụ ổn định, vợ chồng chị nhờ người chị ở TP.HCM bán giúp; đồng thời, nhờ người dân xung quanh ủng hộ.
Nhờ khô ngon, bảo đảm chất lượng, hàng xóm không chỉ mua mà còn giới thiệu cho người quen. Nhờ đó, lượng khách ngày một tăng, anh chị có thêm động lực để vươn lên. Chị Hồng cho biết: “Mỗi ký khô bán ra, tôi lời khoảng 20.000 đồng. Những đợt cao điểm như Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi bán hơn 400kg khô".
Buôn bán thuận lợi, vợ chồng chị Hồng mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cần Đước để mở rộng quy mô kinh doanh. Nhờ chăm chỉ, vợ chồng chị Hồng đã sửa lại nhà cửa khang trang, nuôi các con học tập và ổn định cuộc sống./.
Thi Mỹ
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/vo-chong-dong-long-xay-dung-kinh-te-gia-dinh-a191311.html