Ngày 9/11, ông Mang Tiến Dũng (SN 1976, trú số 83 Quang Trung, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã có thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) bày tỏ lòng biết ơn, cám ơn sâu sắc đến lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ, giải cứu cha mẹ của mình bị nguy hiểm khi bão đổ bộ.
Lực lượng Công an giải cứu, đưa người lên xe chuyên dụng và chở về đơn vị chăm sóc.
Theo nội dung đơn, vào ngày 6/11, cha mẹ ruột của ông Dũng là ông Mang Phụng Hạnh (SN 1953) và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1954, cùng trú thôn Tân Dân, phường An Nhơn Đông) đang ở tại nhà.
Đến 18h30’ cùng ngày, bão số 13 kéo đến, gió to và mưa lớn làm cho phần mái và tường nhà đổ sập, nước mưa tràn vào nhà. Lúc này, chỉ có cha mẹ già của ông ở nhà, cha ông lại bị bệnh nặng không thể di chuyển được. Do đó, gia đình đã gọi điện nhờ hỗ trợ từ cơ quan Công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Nhơn (thuộc Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp cận hiện trường, đưa cha mẹ ông đến nơi an toàn dù ngoài trời đang mưa to, gió lớn, cây cối, trụ điện đổ ngã, mái tôn bay khắp nơi.
Qua thư, ông Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những sự giúp đỡ của cơ quan Công an đã không quản ngại nguy hiểm trong lúc bão lũ, đưa cha mẹ ông về nơi tránh trú bão an toàn.
Về trường hợp công dân được giải cứu trong bão số 13 ở địa bàn, Trung tá Phạm Dũng Mạnh, Trưởng Công an phường An Nhơn Đông cho biết, hiện sức khỏe của 2 trường hợp trong thư cám ơn đã ổn định. Ngoài các trường hợp được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu thì trong đêm 6/11, Công an phường cũng đã tiếp cận, giải cứu 26 trường hợp ở địa phương có nhà bị sập, tốc mái, nguy hiểm tính mạng đến nơi tránh trú bão an toàn.
Chí Hào