Vợ chồng người phụ nữ Cao Lan biến vùng đất khô cằn thành vườn vải tiền tỷ

Vợ chồng người phụ nữ Cao Lan biến vùng đất khô cằn thành vườn vải tiền tỷ
8 giờ trướcBài gốc
Giữa mùa thu hoạch đang rộ, vườn vải U Hồng của chị La Thị Ngọc, người dân tộc Cao Lan ở thôn Ninh Giang, xã Buôn Choáh (Krông Nô) đã thu hoạch và xuất bán hàng tấn quả, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Hiện vườn vải của gia đình chị Ngọc còn khoảng 3 tấn trái và đang chuẩn bị cắt bán cho thương lái đến từ tỉnh Lâm Đồng.
Để có được những thành quả như ngày hôm nay, vợ chồng chị Ngọc đã trải qua thời gian gần 10 năm kiên trì lật từng viên đá, đào từng gốc cây để biến mảnh đất khô cằn thành vườn cây ăn trái tiền tỷ.
Chị Ngọc bên vườn vải U hồng của gia đình. Ảnh: Hải Dương
Chị Ngọc kể, gần 10 năm trước, ở khu vực này chỉ là vùng đất đá núi lửa, nắng nóng, nguồn nước rất khan hiếm nên mỗi năm gia đình chị chỉ làm được một vụ bắp vào mùa mưa, thậm chí năm được năm mất nên cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.
Năm 2021, gia đình chị Ngọc quyết định nhân giống rồi chuyển toàn bộ diện tích 2,5ha đang trồng màu sang trồng vải U hồng. Thời gian đầu rất vất vả vì phải chăm bón từng tí để cây có khỏe, phát triển.
Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm dày công chăm sóc, vườn vải của gia đình chị đã thu được những tấn quả đầu tiên bán cho thương lái.
Theo lời chị Ngọc, năm nay vườn vải mới của gia đình chị cho thu bói được khoảng 6 tấn, giá bán dao động khoảng 35.000- 40.000 đồng/kg.
Ngoài vườn vải rộng khoảng 2,5ha cho thu bói, gia đình chị Ngọc còn có hơn 1ha vải U hồng cho thu chính, năng suất ước đạt 20 tấn.
Những chùm vải trĩu nặng là thành quả những năm tháng gian nan vất vả của vợ chồng chị Ngọc. Ảnh: Hải Dương
Đây chính là thành quả mà gia đình chị Ngọc gặt hái được sau gần 10 năm xới đất, lật cỏ, biến vùng đất sỏi đá, khô cằn thành vườn cây ăn quả cho lợi nhuận cao.
“Trước đây gia đình trồng bắp, đậu... nhưng năng suất không cao. Tuy nhiên sau khi chuyển sang trồng vải U hồng, tôi thấy khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất này rất hợp với cây vải. Bên cạnh đó trồng vải ở vùng đất núi lửa cũng giúp cây hấp thụ được nhiều khoáng chất, dinh dưỡng khiến vải U hồng khu vực núi lửa xã Buôn Choáh có hương vị riêng”, chị Ngọc nói thêm.
Không chỉ có vườn vải U hồng, nhà chị Ngọc còn có gần 500 cây nhãn Hương chi đang cho thu hoạch. Nhờ áp dụng phương pháp siết gốc, xiết nước, tạo khô hạn, nhãn ra quả trái vụ nên được thương lái “săn tìm”, thu mua tận vườn.
Anh Hoàng Văn Đằng (người dân tộc Tày, chồng chị Ngọc) chia sẻ, hiện tại nhu cầu tiêu thụ nhãn trái vụ rất lớn, với 500 gốc nhãn, gia đình anh thu được 5 tấn quả, giá trung bình là 20.000 đồng/kg.
Anh Đằng bên vườn nhãn của gia đình. Ảnh: Hải Dương
Theo lời anh Đằng, khu vực đất canh tác của gia đình là đất đá, chỉ phù hợp với cây ngắn ngày vì thoát nước tốt. Sau đó, gia đình đã chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả sang trồng nhãn Hương chi. Để nhãn sinh trưởng tốt cũng là hướng sản xuất mới, gia đình anh Đằng hạn chế sử dụng phân hóa học mà sử dụng phân hữu cơ.
“Trồng cây cũng như chăm con mọn, ngày nào cũng phải trông coi, chăm sóc. Nhãn Hương chi không phát triển lên cao mà chỉ cần tạo tán, thuận lợi cho việc cắt tỉa, thu hoạch”, anh Đằng chia sẻ thêm.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND xã Buôn Choáh cho biết, vườn cây ăn quả của gia đình chị Ngọc là mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế địa phương.
"Từ một hộ nghèo phải nhận hỗ trợ của nhà nước, gia đình chị La Thị Ngọc đã học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đó có thu nhập cao từ vải U hồng, nhãn Hương chi và đã thoát nghèo một cách chính đáng", bà Hạnh nói.
Hải Dương
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/vo-chong-nguoi-phu-nu-cao-lan-bien-vung-dat-kho-can-thanh-vuon-vai-tien-ty-2399494.html