Vợ chồng sau cưới 'lột xác' về tài chính: Bỏ tiêu xài vô tội vạ, gom tiền lập quỹ chung

Vợ chồng sau cưới 'lột xác' về tài chính: Bỏ tiêu xài vô tội vạ, gom tiền lập quỹ chung
3 giờ trướcBài gốc
Khi bước vào hôn nhân, ai cũng nghĩ rằng tình yêu đủ lớn sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn, kể cả chuyện tiền bạc. Thế nhưng thực tế lại khác xa mơ mộng ban đầu. Không ít cặp đôi sau khi cưới vẫn giữ nguyên lối sống và thói quen tài chính thời độc thân: kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, không quỹ chung, không kế hoạch tiết kiệm, càng không nghĩ nhiều đến tương lai dài hạn.
Họ chỉ tập trung vào những nhu cầu trước mắt: ăn uống, vui chơi, mua sắm, du lịch… để “tận hưởng tuổi trẻ”. Nhưng rồi, khi những cột mốc lớn của cuộc đời như sinh con, mua nhà, hoặc bắt đầu kinh doanh gõ cửa, họ mới nhận ra mình chẳng có khoản dự phòng nào. Đó là lúc “bài học thức tỉnh” xuất hiện, buộc họ phải thay đổi tư duy và kỷ luật hơn với tài chính.
Một năm đầu sau cưới – Mạnh ai nấy tiêu, chẳng ai lo tiết kiệm
Nguyễn Linh (27 tuổi, Hà Nội) kết hôn với chồng vào năm 2021. Cô kể lại rằng giai đoạn mới cưới gần như không có khái niệm “quỹ chung” hay “kế hoạch tích lũy”. Mỗi tháng, hai vợ chồng chỉ góp tiền để lo các chi phí sinh hoạt như điện nước, ăn uống, xăng xe. Phần còn lại, ai giữ thì người đó tiêu theo ý mình.
“Bọn mình không bao giờ cãi nhau vì tiền, nhưng mỗi người lại có cách tiêu khác nhau. Mình thì thích mua sắm quần áo, túi xách; chồng thì mê công nghệ, suốt ngày săn đồ điện tử. Thỉnh thoảng cũng bàn chuyện tiết kiệm, nhưng vài hôm sau là đâu lại vào đấy”, Linh nhớ lại.
Cặp vợ chồng không tiết kiệm được đồng nào sau khi kết hôn. Ảnh minh họa
Theo cô, nguyên nhân là cả hai cưới khi còn trẻ, thu nhập ổn định nhưng chưa đủ lớn để cảm thấy áp lực tích lũy. Hơn nữa, họ còn dự định ở nhà chồng lâu dài nên không phải lo chuyện mua đất, xây nhà. “Nói thật là khi đó mình chỉ nghĩ đến việc sống vui, sống thoải mái. Tiền kiếm được thì dành cho trải nghiệm và giải trí”, Linh chia sẻ.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi hai vợ chồng dự định có con và muốn mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh. Lúc ấy, Linh mới nhận ra rằng nếu tiếp tục “tiền ai nấy tiêu” thì sẽ chẳng bao giờ có đủ vốn hay khoản dự phòng cho những việc lớn.
Hai người bắt đầu ngồi lại để tính toán: cần bao nhiêu tiền chuẩn bị cho việc sinh con, bao nhiêu để khởi nghiệp, và nếu không thay đổi cách chi tiêu thì bao lâu mới đạt được mục tiêu. Con số thực tế khiến họ bất ngờ và có phần lo lắng vì tiền tiết kiệm gần như bằng 0.
“Đó là cú hích rất lớn để mình bắt đầu thay đổi. Cả hai thống nhất gom toàn bộ thu nhập vào một quỹ chung. Mình là người giữ tiền, lên kế hoạch chi tiêu, và đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 50% thu nhập hàng tháng”, Linh kể.
Tương tự với Linh, Huyền Bùi (31 tuổi, nhân viên văn phòng) sau khi cưới sống cùng bố mẹ chồng. Không mất tiền thuê nhà, cô nghĩ rằng mình sẽ dư dả hơn. Nhưng sự thật thì chỉ sau nửa năm, cả hai tiêu gần hết tiền tiết kiệm vì vẫn giữ thói quen “mạnh ai nấy tiêu”.
Huyền thừa nhận: “Chúng mình không quan tâm nhiều đến tiết kiệm, nghĩ rằng khi nào cần thì kiếm cũng được. Thế rồi khi mang thai, chi phí phát sinh quá nhiều, từ khám thai, mua đồ cho em bé, đến chuẩn bị phòng riêng khiến mình bắt đầu lo lắng”.
Cô chủ động bàn với chồng về việc gộp thu nhập, để mình quản lý và chia ra các quỹ: quỹ sinh hoạt, quỹ tiết kiệm, quỹ dự phòng y tế, và một khoản nhỏ cho giải trí. “Khi đã có quỹ chung, mọi khoản chi đều rõ ràng, không còn tình trạng tiêu vô tội vạ như trước”, Huyền nói.
Sau hơn hai năm, vợ chồng Huyền quyết định mua căn hộ đầu tiên. Tiền tiết kiệm được cộng với khoản vay ngân hàng và bạn bè đã giúp họ thực hiện ước mơ “an cư”. Huyền cho rằng chính áp lực trả nợ đã trở thành động lực để cả hai chăm chỉ làm việc hơn.
Ngoài công việc chính, họ còn tìm thêm nguồn thu nhập phụ. Chồng cô, vốn là kiến trúc sư, nhận thêm dự án thiết kế nội thất; còn Huyền, với kinh nghiệm marketing, bắt đầu kinh doanh online, livestream bán hàng và thử sức với sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
“Không phải nguồn thu nào cũng ổn định, nhưng mỗi tháng vẫn có thêm vài triệu đến vài chục triệu, giúp chúng mình trả nợ nhanh hơn và có thêm khoản dự phòng”, Huyền cho biết.
Cặp đôi đa dạng thu nhập để trả nợ nhanh và có khoản dự phòng. Ảnh minh họa
Chi tiêu giản dị, đầu tư cho trải nghiệm
Cả Nguyễn Linh và Huyền Bùi đều chia sẻ rằng sau khi thay đổi cách quản lý tài chính, họ không còn chạy theo các khoản chi xa xỉ. Linh kể: “Mình hạn chế mua quần áo, túi hiệu; chồng cũng bỏ bớt những cuộc nhậu và thú sưu tầm đắt đỏ. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng vẫn du lịch nhưng mục tiêu là trải nghiệm, thư giãn, chứ không phải khoe mẽ”.
Huyền cũng đồng quan điểm: “Khi ưu tiên tiết kiệm và biết rõ mục tiêu, mình thấy bớt áp lực. Quan trọng nhất là bất cứ khi nào cần tiền cho chuyện lớn, mình đều có sẵn”.
Bài học rút ra cho các cặp đôi mới cưới
- Sớm lập quỹ chung: Việc gộp thu nhập giúp quản lý dễ hơn và tránh chi tiêu chồng chéo.
- Có mục tiêu rõ ràng: Dù là mua nhà, sinh con hay kinh doanh, cần biết mình cần bao nhiêu và thời gian đạt được mục tiêu.
- Tiết kiệm trước, chi tiêu sau: Đặt tỷ lệ tiết kiệm cố định hàng tháng và xem đó như một khoản chi bắt buộc.
- Đa dạng hóa thu nhập: Tận dụng kỹ năng, mối quan hệ để tạo thêm nguồn thu, dù nhỏ cũng góp phần tích lũy.
- Kỷ luật chi tiêu: Hạn chế các khoản không cần thiết, ưu tiên trải nghiệm và giá trị lâu dài.
Vân Anh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/kinh-doanh/vo-chong-sau-cuoi-lot-xac-ve-tai-chinh-202508151154522796.html