Vô cùng thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với quê hương, đất mẹ

Vô cùng thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với quê hương, đất mẹ
5 giờ trướcBài gốc
Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra trang nghiêm.
Tiễn đưa nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn
Đúng 7 giờ, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể. Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Với niềm tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Lương Cường đọc điếu văn nêu rõ, đồng chí Trần Đức Lương- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong niềm xúc động, Chủ tịch nước bày tỏ: “Vĩnh biệt đồng chí, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và Nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự tin, tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta”.
Chủ tịch nước Lương Cường gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Trần Đức Lương lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành cùng người dân địa phương đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đại diện gia đình, ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đơn vị; lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí, bạn bè cũng như anh em họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng; gửi lời cảm ơn các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế đã quan tâm điều trị, chăm sóc hết lòng cho cha mình trong suốt thời gian qua, cho đến những giây phút cuối đời.
Con trai của đồng chí Trần Đức Lương nghẹn ngào: “...Ba ơi, Ba đã sống cuộc đời trọn vẹn nghĩa tình với Đảng, với dân, với đất nước, với quê hương và với cả gia đình. Di sản của Ba để lại không chỉ là những thành tựu trong sự nghiệp cách mạng mà còn là tình yêu thương, trí tuệ, sự tận tụy, lòng nhân ái và cả đức khiêm nhường. Chúng con xin hứa sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì Ba đã dạy dỗ. Các con, các cháu sẽ thay Ba chăm sóc mẹ lúc tuổi già và sẽ luôn đùm bọc, yêu thương nhau như Ba hằng mong muốn. Chúng con mong Ba an nghỉ nơi vĩnh hằng, luôn dõi theo và phù hộ cho mẹ, cho tất cả chúng con, cho gia đình, cho quê hương, đất nước mà Ba vẫn hằng yêu mến”.
Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình và đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào đã đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Trong nền nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sĩ", Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra cỗ linh xa, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được phủ Quốc kỳ trang trọng. Linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đi qua các tuyến phố Hà Nội ra Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để về quê nhà Quảng Ngãi.
Tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nghỉ hưu tại TPHCM; thành viên Ban Tổ chức Lễ tang; các cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và đơn vị khu vực phía Nam đã dự Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiễn đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi
Đúng 11 giờ cùng ngày, chuyên cơ đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Tại sân bay Chu Lai, sau khi thực hiện các nghi thức, 11 giờ 30 cùng ngày, linh xa bắt đầu rời sân bay Chu Lai ra Quốc lộ 1A đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương di chuyển trên Quốc lộ 1A qua các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức (Quảng Ngãi) để đến quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ). Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được tổ chức lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Phổ Khánh.
Tại khu vực dưới chân núi Dông Bồ (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) long trọng diễn ra Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tham dự và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban quốc tang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
Đúng 15 giờ, các chiến sĩ tiêu binh chuyển linh cữu của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào nơi an táng, tiến hành hạ huyệt. Sau khi nghi thức hạ huyệt kết thúc, Ban tổ chức đã mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện gia đình tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau nghi thức lấp mộ, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình, nhân dân đã dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tiễn biệt nhà lãnh đạo lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thay mặt Ban tổ chức lễ Quốc tang và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, địa phương, đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Tại lễ tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ có đông đảo người dân địa phương trong và ngoài xã đến tham dự. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn (trú xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) cùng nhiều người dân thị xã Đức Phổ đứng bên ngoài nơi cử hành tang lễ chia sẻ: “Tôi cùng bà con ở xã Phổ Quang đến đây lúc 11 giờ trưa để đứng đợi tiễn và đưa bác Trần Đức Lương về nơi yên nghỉ cuối cùng. Bác Trần Đức Lương là có vị lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước, được đông đảo người dân quý mến”.
Còn ông Nguyễn Xu (trú thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) là người vinh dự nhiều lần được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm quê. Sau khi thắp nén hương tưởng nhớ đến nguyên Chủ tịch nước, ông Xu kể lại một trong những câu chuyện mà ông tâm đắc nhất. Đó là vào những năm 1980, việc canh tác của xã Phổ Khánh chủ yếu là dựa vào sạ khô và nhờ nước trời, nên năng suất lúa và các loại hoa màu thấp. Trong một chuyến về công tác tại địa phương, bác Trần Đức Lương, lúc bấy giờ là Phó Thủ tướng Chính phủ gợi ý để nâng cao năng suất lúa và hoa màu, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải chủ động nguồn nước tưới, chứ không thể mãi sử dụng nước trời. “Từ gợi ý của bác Trần Đức Lương, năm 1987, hồ Diên Trường được khởi công xây dựng. Trong thời gian hơn 5 năm thi công hồ Diên Trường, bác Trần Đức Lương nhiều lần đến tận công trình để thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ kỹ thuật, công nhân… Tình cảm của bác đối với quê hương rất sâu nặng, nghĩa tình. Khi hay tin bác Trần Đức Lương mất, bà con ở thôn Diên Trường rất đau buồn”, ông Xu chia sẻ.
Xe linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến khu vực an táng ở quê nhà.
Túc trực tại lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường xã Phổ Khánh những ngày qua, ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh chia sẻ thêm, mỗi lần nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm và làm việc với chính quyền địa phương luôn nhắc nhở anh em giữ gìn đoàn kết nội bộ. Những năm gần đây, sức khỏe yếu, bác ít về thăm quê, song dịp Tết nào bác Lương cũng gửi lời thăm hỏi bà con trong họ tộc, bà con xóm giềng và gửi quà Tết cho các bậc cao niên trong xã. “Bằng những việc làm cụ thể, những lời động viên chân thành, ấm áp, những gợi ý sâu sắc về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với địa phương đã tiếp thêm sức mạnh để Phổ Khánh không ngừng phát triển về mọi mặt”, ông Thanh nói…
Để chuẩn bị cho việc đón linh cửu nguyên Chủ tịch nước, những ngày qua tuyến đường nông thôn dài khoảng 1,5km từ trung tâm xã Phổ Khánh đến chân núi Dông Bồ đã được nâng cấp, mở rộng mặt đường lên 6,5m và bê-tông hóa toàn tuyến. Người dân xã Phổ Khánh cũng thể hiện tinh thần đồng lòng, sẻ chia với gia đình nguyên Chủ tịch nước. Nhiều người có đất nằm dọc tuyến đường mở rộng đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình mà không đòi hỏi đền bù, góp phần hoàn thiện tiến độ đường dẫn đến nơi an táng mộ phần. Hệ thống điện chiếu sáng cũng được kéo lên tận khu vực mộ phần, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và thuận tiện cho các đoàn viếng cũng như người dân đến dâng hương.
TRẦN TÂN – CHI MAI
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Ngày 25-5, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có Lời cảm ơn. Toàn văn như sau:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Trần Đức Lương- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chân thành cảm ơn:
- Đồng bào, đồng chí;
- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;
- Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo;
- Các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương;
- Các lực lượng vũ trang nhân dân;
- Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội, TPHCM, tỉnh Quảng Ngãi;
- Lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, các tổ chức và bạn bè quốc tế;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương;
Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
BAN LỄ TANG
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/vo-cung-thuong-tiec-tien-dua-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-ve-voi-que-huong-dat-me-post313616.html