"Ghế nóng" của HLV Ange Postecoglou tại Tottenham đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều nguồn tin cho biết, chủ tịch CLB Daniel Levy đã quyết định sẽ thay đổi vị trí HLV trưởng, bất chấp việc chiến lược gia người Úc vừa giúp Spurs giải cơn khô hạn danh hiệu kéo dài từ năm 2008.
Ange Postecoglou cùng các cầu thủ Tottenham sau chung kết Europa League
Mùa giải vừa qua, Tottenham đã trải qua một hành trình đầy biến động. Dù vô địch Europa League sau chiến thắng 1-0 trước Man United trong trận chung kết, nhưng tại Premier League, Tottenham gây thất vọng tràn trề. Họ kết thúc mùa giải ở vị trí chỉ xếp ngay trên nhóm rớt hạng, để thua tới 22 trận – con số cao nhất trong lịch sử Premier League đối với một đội chưa rớt hạng. Đây cũng là mùa giải tệ nhất của Tottenham tại hạng đấu cao nhất nước Anh trong vòng 48 năm.
Tottenham không có được phong độ tốt nhất cả mùa giải
Dù vậy, HLV Postecoglou vẫn thể hiện quyết tâm tiếp tục gắn bó với công việc tại Spurs. "Tôi đang lên kế hoạch cho mùa giải tới. Chúng tôi vừa giành một danh hiệu – điều mà CLB đã chờ đợi rất lâu – và tôi không muốn đội bóng chỉ tận hưởng khoảnh khắc này rồi dừng lại. Tôi muốn mọi người nghĩ xa, rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu" - ông chia sẻ trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông.
Tại buổi diễu hành mừng chiến thắng Europa League, Postecoglou nhấn mạnh: "Mùa ba sẽ còn hay hơn mùa hai", như ngầm tuyên bố rằng ông vẫn muốn gắn bó lâu dài với Spurs.
Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố tích cực đó là nỗi lo có thật dành cho nhà cầm quân người Úc. Đã xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Tottenham bắt đầu đàm phán với những ứng viên tiềm năng để thay thế Postecoglou, như Thomas Frank (Brentford), Marco Silva (Fulham) hay Andoni Iraola (Bournemouth).
Danh hiệu đầu tiên sau 17 năm e cũng khó "cứu ghế" Postecoglou
Postecoglou, 59 tuổi, tỏ ra khó chấp nhận nổi thông tin về khả năng bị sa thải, nhất là trong bối cảnh ông mới giúp CLB lên ngôi ở đấu trường châu Âu. "Thành thật mà nói, tôi thấy khá kỳ lạ khi mình phải trả lời câu hỏi về tương lai trong khi chúng tôi vừa làm được điều chưa từng có. Nhưng tôi hiểu – không ai khác trong CLB có thể lên tiếng vào lúc này, và tôi phải là người đứng ra nhận trách nhiệm" - ông nói sau trận thua 1-4 trước Brighton ở vòng cuối mùa giải.
Chiến lược gia người Úc cũng nhấn mạnh về tác động lâu dài mà ông mang đến mỗi đội bóng từng dẫn dắt. "Ở bất cứ CLB nào tôi từng làm việc, tôi đều để lại dấu ấn rõ rệt. Những đội bóng đó đều tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngay cả sau khi tôi rời đi. Tôi tin đây là thời điểm để Tottenham bứt phá, trở thành ứng viên thực sự cho danh hiệu mỗi năm".
Chủ tịch Daniel Levy lo cho tương lai Tottenham nếu cứ sa lối mòn cũ
Trong lúc Postecoglou kiên quyết nói về tương lai dài hạn, thì nội bộ CLB lại đang nổi sóng. Truyền thông Anh cho biết Tottenham đã lên kế hoạch thanh lý tới 13 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè và chuẩn bị hoàn tất một thương vụ trị giá 21 triệu bảng – những động thái cho thấy CLB có thể đang chuẩn bị cho một chu kỳ mới với ban huấn luyện mới.
Về phía người hâm mộ, nhiều ý kiến chia rẽ đã nổ ra. Một bộ phận ủng hộ sự thay đổi sau mùa giải thất vọng tại Premier League, trong khi phần còn lại cho rằng Postecoglou xứng đáng được trao thêm cơ hội sau danh hiệu châu Âu lịch sử.
Đông Linh (theo Metro, Tottenham)