Tối 10/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Võ Hạ Trâm đã mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong một đêm concert mang đậm tinh thần dân tộc. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu, được dàn dựng công phu nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống và khơi gợi tình yêu quê hương đất nước.
Trong đêm diễn, nữ ca sĩ trình bày solo ca khúc Mẹ Yêu Con và cùng NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương hòa giọng liên khúc Mười Chín Tháng Tám, Đoàn Vệ Quốc Quân, Đường Chúng Ta. Phần biểu diễn vừa hào hùng, vừa da diết, khiến hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình đồng loạt hòa ca, tạo nên bầu không khí tự hào, xúc động.
Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu trước hơn 50.000 người: "Nếu có thể quay ngược lại thời gian, Trâm chỉ ước mình được quay về những năm còn đôi mươi, khi mình chỉ là một cô bé yêu âm nhạc và quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát. Cô bé Trâm khi ấy còn loay hoay lựa chọn con đường âm nhạc của bản thân, cũng có lúc bị mất kết nối với âm nhạc mà mình đã lựa chọn.
Mình sẽ cho cô bé Võ Hạ Trâm của 20 tuổi thấy được những hình ảnh một nữ nghệ sỹ Võ Hạ Trâm được vinh dự đứng trên khán đài của SVĐ Quốc gia trước hơn 50.000 khán giả; được cất cao giọng hát, có lúc hào hùng, có lúc vỗ về. Đó là những bài hát chính luận - truyền thống - ca ngợi quê hương đất nước trong Concert Quốc gia được đầu tư chỉn chu - bài bản, tôn vinh những giá trị nghệ thuật đặc sắc và lan tỏa tinh thần yêu nước đến triệu triệu trái tim Việt Nam.
Để từ đó cô bé Trâm ngày ấy sẽ càng có thêm động lực để kiên định theo đuổi đam mê dòng nhạc mà người Thầy kính mến đã soi đường - dẫn lối".
Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã cùng đồng hành, gọi tên và hòa giọng với cô trong từng khoảnh khắc: "Cảm ơn các khán giả đã sống cùng cảm xúc của Võ Hạ Trâm, đã khàn tiếng hô to tên Trâm, đã hòa ca cùng với Trâm cùng các anh chị em nghệ sỹ khác. Những khoảnh khắc ngày hôm qua, Trâm nguyện xin ghi nhớ và mang theo suốt hành trình làm nghề của mình.
Cám ơn bản thân đã chưa một lần từ bỏ con đường âm nhạc này để ngày hôm nay được thăng hoa như thế", Võ Hạ Trâm xúc động chia sẻ.
Không phải ngẫu nhiên mà suốt nhiều năm qua, Võ Hạ Trâm luôn là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện âm nhạc mang tính chính luận, từ lễ kỷ niệm quốc gia, các chương trình nghệ thuật lớn cho đến những concert cổ vũ tinh thần dân tộc.
Thứ nhất, nữ ca sĩ sở hữu giọng hát soprano sáng, khỏe, giàu cảm xúc, vừa đủ độ bay bổng để truyền tải những khúc ca ngợi quê hương, vừa đủ nội lực để tạo nên sự hào hùng cần có. Đây là yếu tố then chốt giúp cô dễ dàng nâng không khí một chương trình quy mô lớn.
Thứ hai, Võ Hạ Trâm nổi tiếng với kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực, phát âm rõ ràng, xử lý ca khúc tinh tế nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của tác phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng với các ca khúc chính luận - nơi từng câu chữ, từng nốt nhạc đều mang giá trị biểu tượng.
Thứ ba, hình ảnh cá nhân của Võ Hạ Trâm gắn liền với sự chỉn chu, kỷ luật và tình yêu nghề. Cô không chạy theo thị hiếu ngắn hạn mà kiên định với con đường nghệ thuật mang tính giá trị lâu dài. Chính sự bền bỉ này giúp cô nhận được sự tin tưởng từ ban tổ chức các chương trình quy mô quốc gia.
Với Võ Hạ Trâm, mỗi lần đứng trên sân khấu chính luận không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà còn là sứ mệnh lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cảm xúc của khán giả. Từ những sân khấu trang nghiêm cho đến không gian mở của Mỹ Đình, giọng hát của cô vẫn giữ nguyên độ vững vàng, truyền cảm như một lời khẳng định về bản lĩnh và tâm huyết của một nghệ sĩ chọn con đường cống hiến bằng âm nhạc.
Đêm 10/8 không chỉ đánh dấu một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của Võ Hạ Trâm, mà còn khắc sâu hình ảnh cô như một "nữ đại sứ" âm nhạc chính luận - truyền thống, luôn truyền tải trọn vẹn thông điệp tự hào dân tộc đến mọi thế hệ khán giả.