Bianca Censori tính phí để xây dựng hình ảnh cá nhân theo ý chồng. Ảnh: Backgrid.
Tờ US Sun dẫn lời nguồn tin cho biết Ye (nghệ danh cũ là Kanye West) đã đề xuất ý tưởng về bikini làm từ kẹo với vợ mình từ đầu tuần trước, song nữ kiến trúc sư thẳng thừng từ chối. Cô chỉ đồng ý mặc bộ đồ táo bạo đó sau khi nhận được lời hứa trả 100.000 USD từ rapper 48 tuổi.
Ye bị cho là ám ảnh với việc tạo dựng hình ảnh cho vợ trước công chúng. Ảnh: Backgrid.
Vợ Ye tính phí mỗi lần xuất hiện
Cũng theo nguồn tin, Ye bị ám ảnh với việc tạo dựng phong cách thời trang cho Censori. Điều này khiến anh phải chi đến 400.000 USD để cô chấp nhận diện những bộ cánh gợi cảm trước công chúng. Mục đích của nam rapper là duy trì hình ảnh “nghệ sĩ nổi loạn” và khiến vợ trở thành “người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới” trong mắt công chúng.
“Cô ấy đã biết cách biến mọi thứ thành lợi thế của mình. Nhiều bộ đồ không phải gu của cô ấy, nhưng cô sẽ mặc nếu được trả tiền”, nguồn tin nói về Bianca Censori.
Dù ban đầu Ye tỏ ra không hài lòng với mức phí “tính theo mỗi lần xuất hiện”, hiện tại anh chấp nhận cách làm việc này. “Cô ấy về cơ bản đang thương mại hóa hình ảnh của mình”, người trong cuộc tiết lộ và cho biết Censori đã kiếm gần 3 triệu USD kể từ khi thỏa thuận bắt đầu.
Trong một tuyên bố có phần mỉa mai gửi đến Page Six, đại diện của Ye cho biết rapper này “đã thương lượng khoản phí 250.000 USD để cô mặc bộ đồ, do bất đồng sáng tạo liên quan đến phần ngực của thiết kế”.
“Bianca cho rằng những chiếc kẹo không đẹp, nhưng Ye không muốn từ bỏ trải nghiệm liên quan đến khứu giác”, người đại diện cho biết thêm.
Censori được cho là đang thương mại hóa hình ảnh của mình, tự xây dựng danh tiếng riêng. Ảnh: Reuters.
Chiếc váy khỏa thân gây tranh cãi cũng bị tính phí
Trước đó, Kanye được cho là đã trả 120.000 USD để Censori mặc chiếc váy xuyên thấu gây tranh cãi trên thảm đỏ Grammy hồi tháng 2.
Trong một bài đăng đã bị xóa trên trang cá nhân của Ye, anh cho biết trang phục của vợ mình được thiết kế riêng. Tuy nhiên, bộ đồ không thể hiện sự tinh xảo, khéo léo trong nghệ thuật xếp nếp, may đo.
Chiếc váy xuyên thấu được đánh giá là phô và trống rỗng. Giới mộ điệu đặt ra câu hỏi rằng thiết kế này là một phần của thời trang hay chỉ nhằm khoe da thịt.
Cộng đồng mạng cũng thể hiện sự thắc mắc về vai trò của West đối với mẫu váy này. “Anh ấy có tham gia thiết kế?” hay “Ye có bắt vợ mặc đồ hở hang không?” là những câu hỏi được để lại trên mạng xã hội.
Nguồn tin cũng tiết lộ Censori từng nhiều lần đề xuất, đồng thời tránh xa các nội dung liên quan đến chính trị. Tuy vậy, cô tỏ ra thực tế và khôn ngoan khi chấp nhận vai trò trong chiến lược hình ảnh của chồng.
“Cô ấy biết mình là yếu tố then chốt cho hình ảnh của anh ta. Cô muốn có phần trong miếng bánh và đang làm điều đó một cách thông minh”, người trong cuộc nhận định.
Một nguồn tin khác chia sẻ rằng Censori dần tự xây dựng danh tiếng cho riêng mình và tận dụng cơ hội để phát triển.
“Cô ấy biết rõ mình đang làm gì. Mỗi bộ trang phục đều trở thành một khoản thu nhập. Ye ám ảnh với việc tạo phong cách cho cô ấy, nhưng chính cô mới là người nắm quyền kiểm soát”, nguồn tin nói.
“Giờ đây, Censori là người nổi tiếng đúng nghĩa. Thực tế là Kanye cần cô ấy. Nếu không có ngoại hình nổi bật và sự hiện diện của cô, anh ta sẽ không còn được chú ý nhiều như hiện nay”, nguồn tin kết luận.
Linh Vũ