Trang Oddity Central đưa tin, trong nhiều tháng, một người phụ nữ ở Tây Bengal (Ấn Độ) đã thuyết phục chồng bán một quả thận để có tiền cho con gái đi học. Người chồng ban đầu từ chối nhưng cuối cùng tin rằng sự hy sinh của mình sẽ cải thiện tình hình tài chính của gia đình và đảm bảo tương lai cho con gái.
Anh đã tìm được người mua thận trên thị trường chợ đen cách đây khoảng ba tháng. Sau khi nhận được số tiền bán thận là 1 triệu rupee (khoảng gần 300 triệu đồng), người chồng đã đưa toàn bộ cho vợ mình. Không ngờ, người vợ đã lấy số tiền đó và bỏ trốn cùng nhân tình.
Ảnh minh họa: Hindustantimes.
Sau khi vợ "mất tích", người chồng đã nộp đơn tố cáo người vợ. Cảnh sát địa phương sau đó đã tìm ra người phụ nữ này ở Barrackpore. Khi người chồng, cô con gái 10 tuổi và bố mẹ chồng đến Barrackpore để gặp người phụ nữ này, cô ta từ chối mở cửa, thậm chí nói rằng sẽ đệ đơn ly hôn.
"Anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ gửi đơn ly hôn", người vợ nói.
Được biết, trước khi lừa chồng bán thận, người vợ đã gặp một người đàn ông từ Barrackpore qua Facebook, và cuối cùng hai người nảy sinh tình cảm. Cô ta lên kế hoạch "moi" tiền từ chồng rồi bỏ trốn cùng nhân tình.
Mời độc giả xem thêm video: Nhiều phụ huynh mất tiền vì "sập bẫy" thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí
An An (Theo OC)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/the-gioi/vo-lua-chong-ban-than-lay-tien-bo-tron-cung-nhan-tinh-2078235.html