Vợ mất vì tai nạn, chồng nghèo gắng gượng nuôi ba con thơ

Vợ mất vì tai nạn, chồng nghèo gắng gượng nuôi ba con thơ
17 giờ trướcBài gốc
Mất đi trụ cột gia đình
Trong ngôi nhà chênh vênh bên sườn dốc ở khu dân cư xóm Đông Hưng (xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An), cách quốc lộ 48 chỉ vài trăm mét, có rất đông bà con xóm làng đến thăm hỏi động viên gia đình chị Đậu Thị Minh Đức (1987, kế toán Nhà máy Gạch tuynel Nghĩa Lộc, Nghệ An).
Bà Hồ Thị Thanh Tâm (trái) buồn rầu kể về hoàn cảnh gia đình.
"Đây là những ngày rất khó khăn với gia đình em ấy. Đức hiền lành, chịu khó làm ăn. Ai ngờ trên đường đi làm về thì bị tai nạn bỏ lại 3 đứa con còn thơ dại. Ngày gia đình làm tang lễ, nhìn chúng ngây ngô chưa biết gì, bà con trong xóm ai cũng đau lòng", chị Trương Ngọc Sáu, một người hàng xóm của nạn nhân cho biết.
Ngồi thất thần nhìn đứa cháu trai 2 tuổi đang được một người bác bồng đi dong, bà Hồ Thị Thanh Tâm (66 tuổi, mẹ nạn nhân) khóc nghẹn: "Cháu vừa cai sữa chưa lâu, nay đã không còn mẹ. Lúc đông người có người bồng bế đi chơi còn đỡ, chứ cứ tối đến là đòi mẹ, bắt bế đi khắp nơi tìm mẹ, xót xa lắm!".
Lau đi những giọt nước mắt, bà Tâm kể, hai vợ chồng ngày xưa đi bộ đội rồi phục viên về quê sinh sống. Hai vợ chồng tằn tiện nuôi 2 con khôn lớn, chị Đức là con thứ 2 lấy chồng xa ở tận Hoàng Mai (Nghệ An) giáp với Thanh Hóa.
"Khi mới cưới, chồng làm nhà máy xi măng ở Thái Nguyên nên hai đứa phải thuê trọ ở ngoài đó. Đến khi sinh con được 1 năm thì tôi đón mẹ con nó về ở cùng cho đỡ khổ. Đến lúc Đức gần sinh con thứ 3 thì chồng Đức xin nghỉ việc vì đau ốm. Cả nhà sống nhờ lương kế toán hơn 5 triệu đồng của Đức, với tiền trợ cấp mất sức của ông ngoại", bà Tâm kể.
Tai ương liên tiếp ập tới
Đang dở câu chuyện thì anh Nguyễn Đình Khiên (46 tuổi, chồng chị Đức) ra thăm mộ vợ về tới. Anh Khiên buồn rầu nói: "Nhà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc cơ cực như này. Trước đây, khi đọc, khi xem các hoàn cảnh khó khăn, tôi còn nhủ mọi người cùng hỗ trợ ít nhiều. Ai ngờ, giờ đây chính mình và con mình lại cần tới sự giúp đỡ từ mọi người".
Anh Khiên kể, cuộc sống tuy vất vả nhưng cả nhà thương yêu nhau. Ông bà ngoại cũng hết lòng vì các cháu. Nào ngờ vài năm gần đây tai ương cứ liên tục ập đến.
Năm cháu thứ 2 lên 4 tuổi thì cháu phát bệnh Tic, một dạng bệnh rối loạn vận động. Gia đình đưa đi khắp nơi chạy chữa, tốn không biết bao nhiêu tiền mà chỉ được một thời gian lại tái phát. Còn anh mắc bệnh đường ruột, đi đường xa hoặc xóc là đau không chịu được. Vì vậy vợ chồng anh quyết định mua cái xe máy điện để anh đi. Gần đây, kinh tế khó khăn, chị Đức thường lấy xe đó đi cho đỡ tiền xăng.
"Công ty cách nhà 15km, nhưng ngày nào cô ấy cũng tranh thủ nghỉ trưa 2 tiếng để về lo cơm nước cho chồng con. Đến 13h chiều lại đi làm, rồi 18h tối mới về nghỉ.
Hôm ấy, mọi người ở nhà chờ mãi không thấy Đức về cũng sốt ruột, điện thoại thì không ai nghe máy. Sau có người báo tin Đức bị xe tải đâm nặng lắm, được người ta đưa đi viện rồi. Vội vã chạy ra bệnh viện thì hay tin vợ tôi đã mất. Cả nhà như chết lặng", anh Khiên buồn bã.
Đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía xa, anh Khiên chia sẻ, điều khiến anh lo lắng nhất hiện nay là các con sẽ đứt gánh học hành, bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tương lai mịt mờ. Bản thân anh giờ cũng chỉ biết buôn bán lặt vặt, khó có thể lo cho các con ăn học đàng hoàng.
Một lãnh đạo xã Đông Hiếu cho biết: "Khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ nhưng không thể nào bù đắp được nỗi đau mất mát của gia đình. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ gia đình anh Khiên vượt qua được cảnh ngặt nghèo lúc này".
Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ gia đình anh Khiên, xin độc giả và các nhà hảo tâm liên hệ về địa chỉ: bà Hồ Thị Thanh Tâm (trú xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An).
Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Tâm ở Nghệ An).
Văn Thanh
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/vo-mat-vi-tai-nan-chong-ngheo-gang-guong-nuoi-ba-con-tho-192250709151443881.htm