Vỡ mộng sau lời hứa 'ở nhà anh nuôi'

Vỡ mộng sau lời hứa 'ở nhà anh nuôi'
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Lời đề nghị đầy mỉa mai
Hân, một phụ nữ 31 tuổi với gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn, kể lại câu chuyện của mình như một thước phim quay chậm đầy hối tiếc. 5 năm trước, khi tình yêu đang ở độ rực rỡ nhất, cô đã gật đầu trước lời đề nghị đầy chân thành của Quang - chồng cũ của cô: "Em hãy nghỉ việc để chăm sóc nhà cửa con cái cho tốt, làm hậu phương vững chắc cho anh. Khó khăn cứ để anh gánh vác, mọi gánh nặng cứ để anh cáng đáng". Lúc đó, Hân nghĩ đơn giản rằng trong một gia đình, cần có người hy sinh để xây tổ ấm, và cô tình nguyện làm điều đó.
Ba năm đầu, cuộc sống của cô đẹp như một giấc mơ. Hân chu toàn bếp núc, chăm sóc đứa con trai đầu lòng, mỗi chiều đều đón chồng bằng nụ cười tươi tắn và mâm cơm nóng hổi. Nhưng khi Quang thành đạt, thế giới của anh rộng mở với những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ xã hội thì Hân – người vợ quanh năm quẩn quanh trong bốn bức tường – lại trở nên nhạt nhòa, cũ kỹ trong mắt chồng.
Nỗi đau ập đến khi Hân phát hiện Quang ngoại tình. Thay vì hối lỗi, anh ta thản nhiên yêu cầu cô chấp nhận: "Đàn ông có tiền, ai có thể chỉ có một người phụ nữ duy nhất ở nhà?". Cay đắng tột cùng, Hân quyết định ly hôn sau 5 năm chung sống, rời khỏi căn nhà của chồng với đôi bàn tay trắng. Ngày rời tòa, Quang gọi giật cô lại với nụ cười mỉa mai, hỏi cô có muốn về làm… người giúp việc cho anh không, anh sẽ trả lương cao hơn giá thị trường 20% vì cô đã "thạo việc". Câu nói chát chúa của anh ta như một nhát dao chí mạng: "Nghỉ ở nhà 5 năm, em còn có thể xin việc ở đâu? Chuyên môn duy nhất em giỏi cũng chỉ là giúp việc mà thôi, phải không?".
Ảnh minh họa
Hân lặng người. Hóa ra trong mắt người đàn ông cô từng hết lòng yêu thương, chăm sóc, cô chỉ là một người không còn khả năng cạnh tranh với đời. May mắn thay, trong thời gian ly thân, Hân đã âm thầm cùng bạn mở cửa hàng bán đồ handmade, dùng đôi tay khéo léo của mình để nuôi sống bản thân. Cô nhận ra rằng: Tự chủ về kinh tế không phải để chồng nể phục, mà để bản thân có thể đứng vững trước mọi giông bão.
Mâm cơm vỡ nát
Nếu Hân kịp tỉnh ngộ ở tuổi 31, thì câu chuyện của người phụ nữ 50 tuổi tên Bình dưới đây lại là một nỗi đau mang sức nặng của lời hứa "ở nhà anh lo" trong suốt 30 năm. Nhưng thực tế, cái sự "lo" ấy lại là việc phát tiền hàng tháng như ban ơn, từng đồng mắm muối đều phải nằm trong sự kiểm soát của người chồng.
Nỗi uất ức lên đến đỉnh điểm khi mẹ đẻ chị ở quê cần tiền sửa nhà. Một người phụ nữ 50 tuổi, dành cả đời phục vụ nhà chồng, nhưng đến khi cần báo hiếu cha mẹ ruột lại không thể thực hiện. Vì biết chồng chẳng bao giờ giúp bên ngoại, chị đành nói dối cần 300 triệu làm thủ tục cho con du học để gửi về cho mẹ. Sự việc vỡ lở khi chồng chị về quê và phát hiện ra sự thật.
Giây phút người chồng ném cả mâm cơm xuống đất và hét vào mặt vợ: "Tiền mồ hôi xương máu của tôi đi làm để nuôi cái bọn ăn no rửng mỡ nhà cô hả! Tôi là ATM hả!", chị thấy tim mình như vỡ vụn cùng những mảnh bát đĩa. 30 năm qua, chị không dám mua một đôi dép mới, hết lòng vì nhà chồng, để rồi nhận lại sự coi khinh như một kẻ "ăn vụng", một kẻ ăn bám.
Chị tự trách mình đã không dám thừa nhận với bố mẹ rằng mình không có tiền vì không đi làm. Ở tuổi 50, cái tuổi đáng lẽ được an nhàn, chị lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng: Không có tiền là không có tiếng nói, không có sự tự do và càng không có khả năng bảo vệ những người mình yêu thương.
Có lẽ hơn ai hết, chị Hân, chị Bình cảm nhận được thực tế, muốn có hạnh phúc thực sự, muốn có tự do thì người phụ nữ phải độc lập, trước hết là độc lập về tài chính. Việc đi làm không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại niềm vui, cơ hội giao lưu và giúp đầu óc mở mang. Đồng tiền tiêu sướng nhất chính là đồng tiền do mình làm ra, để khi muốn mua bát bún hay một lọ collagen làm đẹp, người phụ nữ không phải "nhìn mặt chồng" xem có vui hay không. Sự phụ thuộc tài chính lâu ngày sẽ tạo ra sự lệch pha về tư duy, khiến người chồng dần nảy sinh tâm lý coi thường vợ là kẻ "ăn bám".
Hãy nhớ rằng, lời hứa của đàn ông có thể chân thành lúc nói ra, nhưng lòng người cũng dễ thay đổi. Đừng để mình trở thành nạn nhân của những lời hứa ngọt ngào, để rồi một ngày nhìn lại, chỉ còn thấy sự tiếc nuối cho những năm tháng cuộc đời đã mất đi sự tự chủ. Hãy đứng lên, làm chủ cuộc đời mình, vì đó là con đường duy nhất dẫn đến sự tôn trọng và hạnh phúc bền vững.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/vo-mong-sau-loi-hua-o-nha-anh-nuoi-23826020316470972.htm