Vợ ngất lịm rồi tử vong khi chuẩn bị đưa tang chồng

Vợ ngất lịm rồi tử vong khi chuẩn bị đưa tang chồng
một ngày trướcBài gốc
Ngôi nhà của vợ chồng bà N. Ảnh Nguyễn Tình
Chiều 1/4, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc bà H.T.N. (58 tuổi, trú tại bản Liên Hợp) tử vong khi chuẩn bị đưa tang chồng.
Theo đó, hai ngày trước, ông L.V.T. (58 tuổi, ngụ bản Liên Hợp, xã Tri Lễ tử vong do bệnh hiểm nghèo. Vì quá thương chồng, bà N. - vợ ông T. - đã liên tục khóc và túc trực bên cạnh chồng. Sáng 1/4, người thân làm lễ để đưa tang ông T. Khi người thân vừa khiêng quan tài thì bà N. gào khóc, rồi ngất lịm tại chỗ. Bà N. được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
"Ông T. mắc bệnh một thời gian dài và mới được bệnh viện trả về khoảng một tuần thì qua đời. Thời gian ông T. nằm viện, các con chăm sóc còn bà N. ở nhà quán xuyến mọi việc. Hôm qua, tôi cũng đã đến nhà thắp hương và chia buồn, động viên bà N. và người thân. Mặc dù khá gầy yếu nhưng bà N. vẫn tiếp chuyện khi mọi người đến phúng viếng", bà Vi Thị Sinh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tri Lễ - chia sẻ.
Bà Sinh cũng cho biết thêm, vợ chồng bà N. có 3 người con đều đã lập gia đình. Bà N. và chồng ở với người con thứ 2. Dù kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng vợ chồng bà N. rất thương yêu nhau. Có thể thời gian vừa qua vì chồng bạo bệnh nên bà N. đã lo lắng quá nhiều khiến sức khỏe cạn kiệt cùng với cú sốc mất chồng khiến bà N. ngã quỵ trước giờ đưa tang và rồi tử vong sau đó. Dù trạm Y tế chỉ cách nhà bà N. khoảng 100 mét nhưng đã không cứu được.
Được biết, sau khi bà N. đột ngột qua đời, gia đình vẫn tổ chức đưa tang người chồng, sau đó về lo hậu sự cho bà N. "Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến chia buồn và cùng với người thân, bà con chòm xóm lo hậu sự cho nạn nhân", bà Sinh cho biết
PV
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/vo-ngat-lim-roi-tu-vong-khi-chuan-bi-dua-tang-chong-20250401174639313.htm