Vợ nuốt nước mắt hiến tạng chồng trước ngày con thi tốt nghiệp

Vợ nuốt nước mắt hiến tạng chồng trước ngày con thi tốt nghiệp
8 giờ trướcBài gốc
Ngày 16/7, nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh biết tin bản thân đạt hơn 32 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đó cũng là kỳ thi đầu tiên em trải qua mà không còn cha dõi theo - người đã qua đời vì tai nạn chỉ vài ngày trước hôm thi.
Giữa thời khắc tang thương, mẹ em đưa ra quyết định khiến nhiều người xúc động: Hiến tạng chồng để cứu những người đang cận kề ranh giới sinh - tử. "Tôi chỉ mong sự mất mát này không là kết thúc, mà là cơ hội bắt đầu lại cho người khác", người vợ nói trong nước mắt.
Người phụ nữ nuốt nước mắt hiến tạng chồng sau tai nạn chết não. (Ảnh: BVCC)
Nhờ nghĩa cử này, bốn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối được ghép tạng, được kéo dài sự sống. Các mô của anh cũng được bảo quản tại Ngân hàng mô, sẵn sàng hồi sinh cho nhiều bệnh nhân khác trong tương lai.
Người con lớn - nam sinh lớp 12 - dù không kịp nhìn mặt cha lần cuối, vẫn mang theo tình yêu và nghị lực mà người cha để lại. Nén đau thương, em nuốt nước mắt, bước vào phòng thi ngay sau lễ tang.
Ngày điểm thi được công bố, em đạt hơn 32 điểm cho 4 môn – kết quả không chỉ là thành tích học tập mà còn là lời hồi đáp mạnh mẽ trước sự hy sinh lặng thầm của người cha đã khuất.
Việt Nam bắt đầu ghép tạng từ năm 1992, nguồn hiến từ người cho sống, còn ghép tạng từ người cho chết não vào năm 2010. Sau 33 năm, Việt Nam thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Ba năm nay (từ 2022-2024), Việt Nam là quốc gia số 1 tại Đông Nam Á về số ca ghép tạng mỗi năm (trên 1.000 ca).
Năm 2024, 41 gia đình hiến tặng mô, tạng người thân chết não, hơn tổng số ca 3 năm trước đó cộng lại. Trong hơn hai tháng đầu năm 2025, có 21 ca hiến tạng sau chết não. Số ca chết não hiến tạng tăng mạnh trong hai năm gần đây.
Như Loan
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/vo-nuot-nuoc-mat-hien-tang-chong-truoc-ngay-con-thi-tot-nghiep-ar954668.html