Trung vệ Phạm Lý Đức vỡ òa hạnh phúc bên người thân ngày trở về. ẢNH: TÂM HÀ
Chuyến bay chở U22 Việt Nam cùng Lãnh đội Bùi Hiền Lương, HLV Nguyễn Đình Hoàng và cầu thủ Biện Thị Hằng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam hạ cánh xuống Nội Bài lúc 17g50. Tuy nhiên, phải hơn một tiếng sau, các thành viên mới hoàn tất thủ tục nhập cảnh và di chuyển ra khu vực sảnh đến.
Đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông đến đón U22 Việt Nam tại sân bay Nội Bài
Khi cánh cửa sảnh đến mở ra, các tuyển thủ U22 Việt Nam xuất hiện trong vòng vây của người hâm mộ và giới truyền thông. Lực lượng an ninh sân bay đầy vất vả nhằm đảm bảo an toàn, thông suốt cho lối di chuyển của toàn đội cũng như các du khách khác. Trên môi của thầy trò HLV Kim Sang-sik là nụ cười rạng rỡ sau hành trình thi đấu đầy cảm xúc. Chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33, với màn lội ngược dòng nghẹt thở khi bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1, vẫn còn nguyên dư âm trong lòng người hâm mộ.
Cùng thời điểm, HLV Nguyễn Đình Hoàng và cầu thủ Biện Thị Hằng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt. Chiến thắng lịch sử của futsal nữ Việt Nam tại SEA Games lần này được xem là cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho sự phát triển của bộ môn futsal nữ.
Ba thành viên của đội tuyển nữ futsal Việt Nam
Có mặt tại sân bay để đón hai đội tuyển, lãnh đạo ngành thể thao, dẫn đầu là bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT), cùng ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trực tiếp trao vòng hoa và gửi lời chúc mừng đến hai đội tuyển.
Đại diện lãnh đạo Cục TDTT và VFF đón U22 Việt Nam chiến thắng trở về
Dù vừa trải qua chuyến bay dài và chỉ mới thi đấu trận chung kết chưa đầy 24 tiếng trước đó, các tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn nán lại giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng người hâm mộ. Người thân của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc và hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng cũng có mặt từ sớm, xúc động ôm chầm lấy các cầu thủ trong ngày đoàn tụ.
Theo kế hoạch, U22 Việt Nam chỉ có một tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại tại Hà Nội từ ngày 26-12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nhanh chóng bước vào guồng tập luyện mới, hướng đến vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia vào đầu tháng 1 năm sau.
HỮU THÀNH