Ngày 17/5, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho các em học sinh khối 12. Dự khoảnh khắc ý nghĩa này cùng các em, có Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang Lâm Huỳnh Mạnh Đông; các thầy cô và hàng trăm phụ huynh.
Ngay từ những giây phút chờ đợi chạy chương trình, nhìn lại hành trình 3 năm của con em, không ít phụ huynh đã xúc động. Thời của họ, không phải ai cũng may mắn được theo đuổi giấc mơ đến trường trọn vẹn, càng không có những buổi lễ đong đầy cảm xúc như thế này.
Các em cũng có nhiều cảm xúc khác nhau, nâng niu từng bó hoa, lá thư trong tay chờ đợi khoảnh khắc trao tay cho ba mẹ, thể hiện sự tri ân sâu sắc từ tận đáy lòng đến bậc sinh thành. Những điều đơn giản nhưng có lẽ trong cuộc sống thường nhật các em rất khó bày tỏ…
Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang Lâm Huỳnh Mạnh Đông chia sẻ: “Trong quãng đời học sinh, lễ tri ân và trưởng thành là dịp được mong đợi nhất, bởi lẽ đó là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặc có ý nghĩa trong hành trình của các em. Đây là lúc các em quyết định tương lai của mình bằng sự trưởng thành về tri thức và nhân cách”.
Các em học sinh đại diện lần lượt bày tỏ lòng biết ơn của mình đến nhà trường, thầy cô, ba mẹ và bày tỏ những cảm xúc trong sáng, tươi đẹp được vun đắp trong 3 năm học. Điều các em nhận được không chỉ có kiến thức mà còn là những bài học quý giá về đạo đức, nghị lực, cách sống và cách làm người.
Dịp này, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang công bố quyết định công nhận 257 học sinh lớp 12 đã hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2024 - 2025.
Ngập tràn trong buổi lễ là niềm hạnh phúc, tự hào của cha, mẹ và niềm vui tuổi 18 của các em. Khoảnh khắc trong ngày đặc biệt này sẽ mở ra trang mới để các em thêm vững bước trong hành trình mới của cuộc đời.
MỸ HẠNH