Nam ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup, chồng của cố diễn viên nổi tiếng Đài Loan Từ Hy Viên (Barbie Hsu) – đang được cho là cân nhắc chuyển về sống gần khu vực Núi Jinbo, nơi đặt mộ phần của người vợ quá cố. Thông tin này do truyền thông Đài Loan đăng tải và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ tại châu Á.
Theo nguồn tin từ trang ET Today, khoảng hai tháng trước, một cư dân địa phương cho biết đã nhìn thấy Koo Jun Yup xuất hiện tại một khu căn hộ mới xây gần Núi Jinbo. Đây là vùng ngoại ô yên bình, sở hữu cảnh quan xanh mát và nhiều căn hộ có thể nhìn trực diện ra núi, nơi được cho là mang đến cảm giác thanh thản, gần gũi với thiên nhiên và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Từ Hy Viên.
Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía nam ca sĩ về việc mua nhà, song thông tin này đã làm dấy lên nhiều suy đoán trong dư luận. Mẹ ruột của cố diễn viên, bà Hoàng Xuân Mai khi được hỏi, đã phủ nhận biết gì về việc con rể dọn về gần mộ con gái, nhưng xúc động chia sẻ: “Tôi chưa nghe điều gì như vậy, nhưng Jun Yup thực sự rất yêu Hsi Yuan (Barbie)”.
Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào đầu tháng 2 năm nay trong chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng gia đình, khiến làng giải trí châu Á bàng hoàng. Nữ diễn viên ra đi ở tuổi 48 vì viêm phổi cấp, để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tang lễ của cô diễn ra lặng lẽ ngày 15/3 tại Vườn Hồng – một nghĩa trang thanh tịnh nằm trên sườn Núi Jinbo, cũng là nơi chồng cô thường xuyên lui tới kể từ sau lễ tiễn đưa.
Khoảnh khắc Koo Jun Yup ôm tro cốt của vợ trong tang lễ đã trở thành hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ khắp các diễn đàn châu Á. Nam ca sĩ âm thầm cùng gia đình vợ lo liệu hậu sự, không phát biểu nhiều, không phô trương, nhưng từng hành động đều toát lên tình cảm sâu đậm dành cho người bạn đời.
Sau tang lễ, Koo Jun Yup được cho là vẫn đều đặn đến viếng mộ Từ Hy Viên thậm chí gần như mỗi ngày. Trong mắt công chúng, đây không đơn thuần là sự tưởng nhớ, mà là minh chứng cho một tình yêu không phai nhòa trước thời gian hay ranh giới sinh tử.
Không chỉ dừng lại ở việc lui tới nghĩa trang, Koo Jun Yup còn khiến nhiều người cảm phục khi tuyên bố từ chối quyền thừa kế tài sản của vợ. Anh cho biết toàn bộ tài sản mà Từ Hy Viên để lại đều là thành quả lao động và tâm huyết của cô, là những gì cô dành trọn để bảo vệ gia đình. Với sự trân trọng ấy, nam ca sĩ nguyện nhường toàn bộ phần quyền lợi của mình cho mẹ ruột của vợ.
Theo ET Today, khối tài sản mà Từ Hy Viên để lại ước tính hơn 1 tỷ Đài tệ (khoảng 771 tỷ đồng). Nhưng đối với Koo Jun Yup, người đàn ông đang ở tuổi 55, tình yêu dành cho vợ mới là thứ giá trị không thể quy đổi.
Hiện tại, anh đang ấp ủ một dự án đặc biệt để tưởng nhớ người bạn đời. Một bức tượng của Từ Hy Viên dự kiến sẽ được dựng gần nơi cô an nghỉ, với thời điểm hoàn thành vào năm 2026. Theo chia sẻ từ người thân, đây không chỉ là công trình mang tính cá nhân, mà còn là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, một thông điệp nhân văn giữa thời đại ồn ào, chóng vánh.
Câu chuyện tình yêu của Koo Jun Yup và Từ Hy Viên từng khiến truyền thông châu Á sửng sốt. Họ từng yêu nhau thời trẻ, chia tay rồi lặng lẽ bước qua gần 20 năm không gặp. Đến năm 2022, họ tái hợp trong âm thầm và kết hôn đầy bất ngờ. Chỉ hơn một năm sau, cuộc hôn nhân dừng lại bởi sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên. Nhưng điều còn mãi chính là thứ tình cảm thủy chung, chân thành, đầy cảm động mà Koo Jun Yup vẫn âm thầm gìn giữ.
Thanh Phúc