Trong giới nghệ sĩ, không ít người sau ánh hào quang từng bước chậm lại, chọn cách sống an nhiên hơn, không còn mải miết theo đuổi danh vọng hay hào nhoáng. Phương Oanh - vợ Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) dường như cũng đang ở giai đoạn như thế. Sau những năm rực rỡ trên màn ảnh với Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, ... nữ diễn viên giờ đây chọn cách trở lại trong Gió ngang khoảng trời xanh với tâm thế điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không áp lực phải chứng minh điều gì nữa.
Phương Oanh - Vợ Shark Bình có sự trở lại màn ảnh chưa thật sự bùng nổ như kỳ vọng.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả, vai diễn này của Phương Oanh lại bị nhận xét là nhạt, thiếu điểm nhấn. Một phần bởi nữ diễn viên đã rời xa màn ảnh khá lâu để tập trung cho cuộc sống cá nhân sau khi kết hôn. Nhưng trong khi những bình luận trái chiều vẫn còn lan rộng, một chia sẻ của vợ Shark Bình với SAOstar đầu năm 2025 bất ngờ được nhắc lại và khiến nhiều người có cái nhìn khác về cô.
"Bây giờ, thật lòng mà nói thì tôi chưa nghĩ ra. Làm nghệ thuật là một cái duyên, nên nhiều khi mình cưỡng cầu quá lại không được, tự nhiên bản thân sẽ có cảm giác như mình vô duyên với nghề. Thế nên, tôi cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nếu mọi thứ đến, đó chính là cái duyên đánh dấu cho năm tuổi của tôi. Với nghệ thuật, tôi không đặt ra bất kỳ mục tiêu nào hết, mọi thứ là tùy duyên", Phương Oanh bộc bạch khi được hỏi về kế hoạch trong năm tuổi của cô - Ất Tỵ 2025.
Câu nói nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại phản ánh một thái độ đáng quý, thái độ biết buông khi cần, biết giữ sự tôn trọng dành cho nghệ thuật. Bởi ở showbiz, không ít nghệ sĩ vì sợ bị lãng quên mà cố gắng xuất hiện dày đặc, tham gia đủ loại gameshow, dự án để rồi tự đánh mất chính mình. Phương Oanh thì chọn ngược lại: chậm lại, nhìn rõ bản thân và đi tiếp khi đã sẵn sàng.
Phương Oanh chọn cách đi chậm, nhìn rõ bản thân rồi mới bước tiếp khi sẵn sàng.
Không thể phủ nhận rằng sự trở lại của Phương Oanh lần này chưa thực sự bùng nổ. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, đó cũng là một lựa chọn dũng cảm - dũng cảm đối diện với kỳ vọng khán giả, với chính những so sánh khắc nghiệt giữa quá khứ và hiện tại.
Nhiều khán giả nhận định, điều khiến Phương Oanh khác biệt không nằm ở danh tiếng hay vai diễn, mà ở sự bình thản mà cô đang thể hiện. Trong một thế giới nơi mọi thứ đều bị soi chiếu, việc một người phụ nữ nổi tiếng có thể sống chậm, không chạy theo "trend", không gồng mình giữ hào quang - đó đã là một dạng bản lĩnh.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, sau những sóng gió cá nhân, có lẽ Phương Oanh không còn muốn chứng minh gì với ai. Cô đang chọn cho mình hạnh phúc, chứ không phải sự công nhận. Và đôi khi, với người nghệ sĩ, đó mới là thành công lớn nhất.
Ở bài phỏng vấn với SAOstar vào đầu năm, Phương Oanh tiết lộ rằng, nếu có thể sắp xếp, cô muốn làm một điều "đặc biệt hơn, không liên quan đến nghệ thuật", nhưng quyết giữ bí mật. Câu nói ấy như ẩn chứa một sự tự do - tự do trong lựa chọn, trong hướng đi, và cả trong tâm thế.
Vợ Shark Bình ấp ủ nhiều dự định cho bản thân trong năm 2025.
Trong nghệ thuật, tùy duyên không có nghĩa là buông bỏ, mà là biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng, để giữ được sự tươi mới trong tâm hồn. Có lẽ vì thế, dù có người chê bai vai diễn, cũng có không ít khán giả vẫn dành cho Phương Oanh sự cảm thông, bởi họ nhìn thấy ở cô một người phụ nữ biết sống, biết yêu, và biết giữ lòng tự trọng nghề nghiệp.
Bởi sau cùng, nghệ sĩ không chỉ là người tỏa sáng trên sân khấu, mà còn là hình mẫu trong cách họ sống và đối diện với cuộc đời - điều mà Phương Oanh đang âm thầm thể hiện, theo cách rất riêng, rất tự nhiên của chính mình.
Nhật Minh