Đội tuyển Muay Việt Nam đã phản ứng dữ dội và quyết định bỏ thi đấu sau khi cho rằng võ sĩ Hoàng Khánh Mai bị xử ép nghiêm trọng ở trận bán kết hạng 45kg nữ tại SEA Games 33. HLV Cổ Tấn Anh Linh trực tiếp dẫn học trò rời khỏi sàn đấu, khiến trận bán kết khép lại trong không khí căng thẳng và gây tranh cãi lớn.
Trước đó, Hoàng Khánh Mai đối đầu Islay Erika Bomogao, võ sĩ Philippines đang dẫn đầu bảng xếp hạng IFMA và từng thi đấu tại ONE Championship. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm, nhưng võ sĩ Việt Nam nhập cuộc tự tin, làm chủ thế trận và liên tục tung ra các đòn đánh chính xác. Ở nhiều thời điểm, Khánh Mai áp đảo hoàn toàn, thậm chí khiến đối thủ phải nằm sàn sau những pha tấn công mạnh mẽ.
HLV Cổ Tấn Anh Linh bức xúc ném chai nước xuống sàn, lớn tiếng phản đối khi trọng tài xử ép võ sĩ của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình: Sao Thể Thao).
Tuy nhiên, bất chấp màn trình diễn lấn lướt, tổ trọng tài lại đồng loạt chấm điểm chiến thắng cho võ sĩ Philippines sau cả hai hiệp đấu. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ ban huấn luyện và đội tuyển Muay Việt Nam.
HLV Cổ Tấn Anh Linh bức xúc ném chai nước xuống sàn, lớn tiếng phản đối và ra hiệu cho Khánh Mai rời khỏi sàn đấu. Mặc cho trọng tài cố gắng thuyết phục, nữ võ sĩ Việt Nam vẫn bỏ thi đấu, qua đó trao quyền vào chung kết cho Bomogao.
Hoàng Khánh Mai, mới 19 tuổi, từng giành HCV châu Á 2025 và vô địch thế giới U23 hạng 45kg, được xem là gương mặt sáng giá của đội tuyển tại SEA Games 33.
PV/VOV.VN