Vợ tử nạn, mẹ nguy kịch, người chồng gồng gánh 3 con nhỏ

Vợ tử nạn, mẹ nguy kịch, người chồng gồng gánh 3 con nhỏ
3 giờ trướcBài gốc
Chiều 26/4, trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra để lại nỗi đau lớn cho gia đình anh Nguyễn Hữu Quang (SN 1977, trú thôn Thanh Bằng).
Chị Thảo mất để lại cho anh Quang 3 con nhỏ.
Theo anh Quang, khoảng 15h40 cùng ngày, chị Trần Thị Thảo (SN 1986) chở mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1950) từ Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn về nhà.
Đến Km 340+550 trên quốc lộ 8A, xe máy của chị Thảo va chạm xe bồn BKS 37H-067.99 do anh P.T.H (SN 1973, trú xã Kim Hoa) điều khiển cùng chiều.
Cú va chạm khiến chị Thảo tử vong tại chỗ; bà Lan bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An), sức khỏe rất yếu, chưa ổn định.
Vụ va chạm giữa xe máy và ô tô tải trên quốc lộ 8A khiến người điều khiển xe máy là chị Thảo tử vong.
Những ngày này, căn nhà nhỏ của anh Quang chìm trong tang thương, tiếng khóc xen lẫn sự lặng im nặng nề. Anh vừa lo hậu sự cho vợ, vừa chăm mẹ già đang nguy kịch, lại gồng mình nuôi 3 con nhỏ.
Ngồi bên hiên, anh vẫn chưa hết bàng hoàng: "Sáng còn nói chuyện, chiều đã mất vợ. Mẹ thì đang nằm viện, chưa biết thế nào…".
Vốn đã khó khăn, gia đình nay càng kiệt quệ. Kết hôn từ năm 2010, hai vợ chồng sống bằng nghề làm thuê bấp bênh, thu nhập thất thường. Chị Thảo mới vào làm công nhân tại khu công nghiệp VSIP (Hưng Nguyên, Nghệ An) chưa kịp ổn định thì tai họa ập đến.
Ông Quế, bố của anh Quang trên 90 tuổi, sức khỏe ốm yếu, phải chịu cảnh con dâu mất, vợ bị thương nặng.
Trong căn nhà nhỏ, 3 đứa con thơ của anh chị còn chưa hiểu hết mất mát quá lớn vừa xảy ra. Cháu lớn Nguyễn Hải Yến (SN 2011, học lớp 9), Nguyễn Hải Nhàn (SN 2013, lớp 7) và Nguyễn Hải Đăng (SN 2017, lớp 3) giờ đây thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, việc học hành bị ảnh hưởng.
Một người hàng xóm xót xa chia sẻ, gia đình anh Quang thuộc diện khó khăn của thôn. Hai vợ chồng chịu khó làm ăn nhưng không dư dả. Giờ chị Thảo mất, mẹ già lại đang nguy kịch, một mình anh Quang gánh vác mọi thứ, không biết xoay xở ra sao.
Không chỉ mất vợ, anh Quang còn phải lo cho cha già là ông Nguyễn Xuân Quế và mẹ là bà Nguyễn Thị Lan đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Chi phí chữa trị, sinh hoạt, học hành của các con đều dồn lên vai người đàn ông vốn đã chật vật mưu sinh.
Ông Phạm Viết Đường, Bí thư kiêm Trưởng thôn Thanh Bằng, xã Hương Sơn, cho hay, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.
"Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình rơi vào cảnh bi đát. Chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để giúp gia đình vượt qua giai đoạn này", ông Phạm Viết Đường nói.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Quang, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về chương trình Chung tay Vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ghi rõ: Ủng hộ anh Quang ở Hà Tĩnh).
Hà Vũ
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/vo-tu-nan-me-nguy-kich-nguoi-chong-gong-ganh-3-con-nho-192260429163306846.htm