Thời gian gần đây, rạp xiếc Công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TP.HCM) trở nên đông đúc, nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều bởi các suất diễn xiếc nghệ thuật mang tên Vùng đất kỳ bí. Vở xiếc có kịch bản do Thục Trâm chấp bút, được đạo diễn Nguyễn Quốc Công cùng tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cùng thực hiện.
Theo dõi vở kịch, khán giả như lạc vào cuộc phiêu lưu đến thế giới khổng lồ, theo chân những chiến binh hùng mạnh của bộ tộc để đi tìm 5 viên đá ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ đem về đặt lên chiếc trống để cầu mưa.
Trên hành trình phiêu lưu, các chiến binh trải qua nhiều lần tranh đấu, kết nối và hòa hợp để đưa thế giới trở về trạng thái cân bằng, hoàn mỹ.
Từng nguyên tố được "thổi hồn" nhờ màn trình diễn ánh sáng huyền ảo với công nghệ ánh sáng 3D kết hợp với những hiệu ứng đặc biệt. Trong đó, Thần Thổ khổng lồ cao khoảng 6 m xuất hiện với màn tung hứng bóng khiến người xem thích thú.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Nguyễn Quốc Công cho biết: "Chúng tôi mất gần 2 năm để ấp ủ ý tưởng, lên kế hoạch xây dựng vở xiếc và tập luyện. Khi xây dựng vở diễn này, tôi trải qua tất cả mọi thứ và đặc biệt là dịch Covid-19, việc cân bằng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để có thể vượt qua những thử thách".
Xuyên suốt vở diễn, khán giả liên tục được chiêm ngưỡng những màn trình diễn hành động kịch tính với những kỹ thuật xiếc điêu luyện, đáp ứng thị hiếu. Các hiệu ứng lửa - nước chân thật mang đến sự vỡ òa cho người xem.
Theo lời giới thiệu của một người bạn Việt Nam, Patrick (quốc tịch Canada) đưa vợ là Natasha và 2 con đi xem xiếc. "Đây quả là một vở diễn thú vị, đáng nhớ dành cho lũ trẻ, đặc biệt vào dịp năm mới. Trước đây, chúng tôi từng đi xem kịch ở Hà Nội, không hiểu tiếng Việt nhưng màn diễn vẫn mang đến cho chúng tôi một vài thông điệp và là kỷ niệm khó quên".
Vở xiếc được đầu tư dàn dựng quy mô, hoành tráng với sự tham gia của gần 30 nghệ sĩ, diễn viên xiếc trẻ với kỹ thuật điêu luyện, phối hợp cùng âm thanh sống động, ánh sáng huyền ảo đưa cảm xúc của khán giả lên đến đỉnh cao.
Chia sẻ về những khó khăn, dạo diễn Nguyễn Quốc Công nói: "Chúng tôi sử dụng lửa và nước thật để khán giả được tiếp cận và có những trải nghiệm chân thật nhất. Tuy nhiên, vấn đề an toàn vẫn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu". Vì vậy, các diễn viên và kỹ thuật viên phải cùng nhau tập luyện rất nhiều để phần nhạc, nước, lửa và các động tác thật khớp.
Màn trình diễn và tương tác của người đá khổng lồ cao 6 m khiến nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ thích thú.
Nữ Thần Nước với màn xuất hiện lung linh, huyền ảo trong hành trình phiêu lưu đi tìm 5 viên ngọc quý.
Với vở diễn Vùng đất kỳ bí, ekip đã cố gắng tìm tòi và thử nhiều cái mới để mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khán giả như đu dây tập thể, nhào lộn với bóng yoga, múa lửa, chồng người, múa rối que khổng lồ... Cả đoàn đã mất khoảng 3 tháng trời để cùng nhau tập luyện.
Hành trình thu thập 5 viên đá ngũ hành của Tùng và Mon - 2 nhân vật chính của vở xiếc - trải qua nhiều thăng trầm với các cung bậc cảm xúc khác nhau.
Khi 5 viên đá ngũ hành được đặt vào chiếc trống, một trận mưa đã đổ xuống mang đến cảm xúc vỡ òa cho dân làng và khán giả xem chương trình, khép lại vở diễn 120 phút đầy lôi cuốn.
Mỗi suất diễn có khoảng 800 ghế, các suất chiếu thường xuyên hết vé. Giá vé từ 150.000 đến 350.000 đồng tùy vị trí.
Linh Huỳnh