Mới đây, Choi Jun Hee thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân. Cô tiết lộ sự cố bị mất điện thoại, không thể liên lạc được trong vài ngày qua. Sự cố khiến cô bị gián đoạn lịch trình đi du lịch. “Đáng lẽ sáng nay 6 giờ tôi bay sang Việt Nam, nhưng vì có chuyện phát sinh nên lỡ chuyến. Đến sân bay Incheon lúc 3 giờ sáng, rồi lại quay về nhà lúc 5 giờ sáng. Tức quá nên trên đường về, tôi đã mua đồ ăn – thứ mà bình thường tôi chẳng bao giờ mua. Kiểu ăn uống giải tỏa vì stress”, cô viết.
Trong bài đăng sau đó, Jun Hee khoe ảnh đi nghỉ dưỡng ở biển. Cô nàng mặc áo crop top và quần short ngắn họa tiết hoạt hình, búi tóc cao, tận hưởng những giây phút thư giãn bên bãi biển. Song, điều khiến khán giả quan tâm là vóc dáng khẳng khiu của con gái cố diễn viên Choi Jin Sil.
Jun Hee khoảng thời gian gần đây tự tin khoe vóc dáng thon gọn sau quá trình giảm cân. Theo truyền thông Hàn Quốc, người đẹp từng mắc căn bệnh Lupus khiến cân nặng tăng vọt lên đến 96 kg. Nhưng sau đó, cô đã nỗ lực giảm xuống còn khoảng 42 kg thông qua chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.
Ở những loạt ảnh đăng tải gần đây, nữ blogger lộ rõ vóc dáng gầy gò, thậm chí để lộ khung xương. Nhiều người bình luận thích vóc dáng như Jun Hee, hỏi thăm về chế độ ăn của cô. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại cho tình trạng sức khỏe của Choi Jun Hee.
Nữ blogger cũng tiết lộ đã “cắt hoàn toàn tinh bột, chất béo và muối” trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm cân như ý muốn. “Như vậy là gầy quá rồi”, “Ghen tị với chiếc bụng phẳng của Jun Hee nhưng tôi nghĩ cô ấy cần phải tăng cân thêm chút nữa”... là một số bình luận của người hâm mộ.
Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con gái của Choi Jin Sil và vận động viên Jo Sung Min. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, cô ở với bà ngoại. Trước đó vào năm 2019, Jun Hee từng sưng phù toàn thân vì bệnh Lupus, cân nặng gần chạm mốc 100 kg. Cô nàng thừa nhận căn bệnh này khiến cô mặc cảm vì thân hình trở nên quá khổ, gương mặt cũng biến đổi, việc di chuyển lại trở nên khó khăn.
Hoàng Nhi